Hôm nay em từ Sài Gòn về Trà Vinh ăn đám cưới của đồng nghiệp cũ. Đường xa quá anh ạ, sáng phải dậy sớm để đi xe đò về đó rồi đi xe ôm vào nhà, đường quê lại dài, ê hết cả mông :confused:. Hic, sao này lỡ lấy chồng ở quê xa như vậy thì làm sao đây ta ?!!! :eek:.
Haiz, mà đi đám cưới xong chợt chạnh lòng anh ạ, người ta đám cưới rần rần kìa, còn e để a lạc đi đâu mất rồi :what:.
Hay em đã xấu còn kém duyên nên anh chẳng chịu ra gặp em. Em lạnh lùng, ít nói vậy nên chắc ít ai biết em "mê trai" và nhiều chuyện thế nào đâu, hihi. Ai cũng nghĩ em khéo tay chứ đâu biết lý do em bắt đầu làm những món đồ thủ công bé bé, xinh xinh là vì trót thương một anh chàng (đấy, vì mê trai em mới cất công cắt, dán, nặng, vẽ, tập tành làm) :cool:. Muốn được tự tay làm quà tặng người ấy, muốn được nấu người ấy ăn. Kết quả là những món đồ ấy lại được dành tặng cho mấy bé con các chị trong chỗ làm và em tự nấu tự ăn :). Người ta là "Chậu đã có bông" hay do người đó không thích em nên từ chối như vậy chăng! Nên đến giờ em vẫn độc lập, tự do, hay nói rõ ra là ế ih ạ.
Em chưa từng phải trông em bé nên chẳng có kinh nghiệm gì, cũng không phải thuộc loại yêu trẻ con nhưng mấy bé trong chỗ làm cũ thích e đấy ạ, vào là chạy đến chỗ e chơi e nghĩ mấy tháng nhưng mấy bé vẫn nhớ và hỏi sao e nghỉ rùi phong cho e là nghỉ để làm giám đốc cty nào đó, iu quá đi :thumbup: (mới 5,6t thui). Nên nếu có con, e hứa sẽ cố gắng học và chăm con thật tốt, iu con thật nhìu. Dạo này lên fb thấy ảnh của bé Cadie con cô nàng Elly Trần mà thấy cưng dễ sợ lun, bé con gì mà xinh quá chừng