Nói chung là phụ nữ đã trao thân cho mình thì cũng tương đối, mặc dù mình không đếm, nhưng tính sơ sơ thì cũng đã lên đến con số có 3 chữ số chứ không kém. Tuy nhiên, số lần mình nhặt được xèng thì cũng còn hơi ít vì vẫn còn đếm được trên đốt ngón tay. Nếu tính từ khi mình nhặt được xèng lần gần nhất cho đến bây giờ thì cũng đã được ngót 5 năm. Việc này không tính đến thì thôi, chứ độ gần đây, mỗi khi tính đến mình lại cảm thấy nao lòng vì chỉ cách đấy ít năm thôi, mình không nghĩ việc nhặt được xèng đối với mình lại có thể trở nên khó khăn đến vậy.
Hôm nay, mình lập topic này với hi vọng nhặt được xèng lần cuối trước khi quyết định lập gia đình, để sau này còn tu tâm, dưỡng tính, tu chí làm ăn cho nó yên bề gia thất, yên ấm gia đình. Bạn gái nào phù hợp thì kết bạn với mình nha. Dạo này mình cũng hơi bận, nên ít có thời gian vào đây, nên bạn gái nào phù hợp thì cứ để số điện thoại lại đây, khi nào rảnh mình sẽ liên lạc lại.