Chào các bạn, mình là nam, 22 tuổi. Cũng không tới nỗi quá xấu trai, quá kém cỏi hay quá nghèo nhưng không hiểu sao lại rất khó để có bạn gái. Yêu đơn phương thì cũng vài bạn rồi, từ lớp 10 cơ nhưng đúng thật tới 22 tuổi mới có ny đầu tiên, và cũng chia tay chóng vánh trong chỉ khoảng 50 ngày. Mình cảm thấy rất khó trong việc cưa đổ một cô gái. Cái chính đó là do không có kinh nghiệm gì. Đã thế, mình lại đặc biệt chỉ thích mỗi các bạn gái bằng tuổi.
Con gái bằng tuổi mình, đa số đều có kinh nghiệm yêu đương nhiều, tan vỡ nhiều rồi lại không tin vào đàn ông nữa. Những đứa như mình các bạn ấy không thích, đa số đều tính chuyện yêu một anh lớn tuổi, có công việc sự nghiệp rõ ràng rồi cưới luôn. Thật khổ cho sinh viên vừa chập chững ra trường như bọn mình :(( Công việc sự nghiệp không phải là không có, thậm chí nó khá rõ ràng hơn rất nhiều anh nhiều tuổi khác vẫn còn loay hoay sống chứ đừng nói tới mua nhà cửa xe cộ. Nhưng không thích vẫn là không thích.
Câu hỏi của mình là có nên yêu con gái bằng tuổi, nhưng thực ra chẳng cần câu trả lời. Rõ ràng là không nên, nhưng cảm xúc lại chỉ dành cho những bạn gái bằng tuổi, thì biết tính sao :(