Rảnh quá, nản quá nên mình bèn lập ra topic này để mọi người chém gió và tìm hiểu nguyên nhân cho vui. Tuy nhiên chỉ những ai FA độ cỡ từ lúc sinh ra đến giờ hãy vào đây chém gió nhé T_T, cô gì chú bác nào có gấu rồi hay mới chia tay gấu thì cửa ra đằng kia, tui không tiễn.
Mình xin tự giới thiệu mình là trai thẳng, hiện đang sống và làm việc ở SG *sổ đỏ SG đóng cái rầm*, cầm tinh con dê tí thì thành con khỉ.
Được mọi người nhận xét là chững chạc bao ngố, có nét, cao to đen vừa trông thư sinh, cũng có tí học vấn hạng nặng mà...không hiểu sao ế tan tành khói lửa đến giờ này.
Ai muốn giải tỏa bức xúc thì vào pic tự giới thiệu rồi va vào tên nào thì va nhé T_T.
P/s: các anh chị em rành rành cho thằng nhóc hỏi tình đầu túm lại là cái gì thế ? có ăn được không vậy?T_T tại sao tại sao?.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
thương thương :-*:-*:-*
bác k thấy cái mái tóc dài thườn thượt của iem sao mà bác bảo...
=.=" sáng sớm đầu tuần thấy cái cmt của bác mà xoắn...
Hình như milky là bác zai mà =)) sao kì vây =))
có vẻ là thích đc khen, đc quen, đc ghen, đc... èn en...gái hén :))
cái lí luận j thế này @@
kieu_lien196: ý kiến cũng dc...
hok thao, ko ai khen là ko ai quen, ko ai quen thì ko phải ghen ^^
nếu k có ai khen hết thì phải nàm thao????
Mình tưởng bạn cũng FA 25 năm rồi :D, lúc trên thấy ông bạn trả loi...
chuẩn bị sắp tới là sinh nhât 18t lần thứ 6 rồi. nghĩ tới ma...