Mọi người có ai gặp cảnh này ko?


Mình có anh bạn thân, mình rất quý bạn ấy. Quý theo nghĩa bạn bè.


Mọi người xung quanh nói bạn ấy thích và rất để ý đến mình. Mình thì thấy bạn ấy có quan tâm đến mình nhưng độ nhạy cảm của mình quá kém hay là do trước giờ cũng khá nhiều bạn trai thân cũng đối với mình như vậy nên mình cũng chả thấy có gì đặc biệt, mình nghĩ bạn ấy cũng coi trọng và quý mến như kiểu mình quý mến bạn ấy thôi. Mình rất sợ ngộ nhận, cũng rất sợ tổn thương, sợ đánh mất tình bạn....


Cho đến sáng nay...


Mới mở mắt dậy thấy tin nhắn của anh bạn đó, nhưng không phải nhắn cho mình mà nhắn cho người con gái khác, tin nhắn được gửi đến lúc 1g khuya, sáng nay mình mới bật máy (ko hiểu sao bấm nhầm qua số mình) Nội dung tin nhắn thì là làm quen, lời lẽ tán tỉnh...


Tự nhiên mình thấy sốc. Mình biết thêm một mặt khác của bạn mình, ko giống như thường ngày mà mình nghĩ về bạn đó. Dĩ nhiên là mình đáp lời tin nhắn nói cho bạn đó biết là bạn đó nhắn nhầm rồi, và rồi chả thấy ông ấy trả lời (hơi bất thường vì xưa giờ ko có vụ im im nớ)...


Không biết hành động của mình như vậy là đúng hay sai hả mọi người? Khi gặp tình huống vậy là nên giả vờ im lun cho lành hay pải sao nhỉ?


Dạo này mình phát hiện ra con trai nó khó hiểu quá! Haiz....