Em 26, thanh niên độc thân vui tính, muốn đc làm quen nói chuyện kêt bạn tâm sự với các bạn nữ ( Không bao gồm các chụy 3d ). E hiện tại ở khu vực sài gòn


Sơ qua một chút ạ :


Thanh niên có tập gym * nhưng vì bận cv nên đã bỏ *. võ vẽ đầy mình * học năm lớp 4 ạ :( là kiểu người lãng mạn pha chút sến sẩm. biết nấu ăn, nội trợ cũng kha khá. có nhiều tài lẻ như đếm tiền, tiêu tiền ( e đùa đấy ! )


Lý do nhắn tìm đông đội là vì thầy u ở nhà cũng đã già cả rồi. Em một thân một mình vào sài gòn lập nghiệp. giờ cuộc sống cũng gọi là tàm tạm. ( thầy e ở nhà năm nay cũng 75 sr tại thầy e đẹp zai nên 3 vợ. Mà cái gen đó nó chẳng lây sang e tý nào - nhưng k phải là e xấu nhé ! ) muốn kết bạn nghiêm túc. tâm sự tìm hiểu lẫn nhau. nếu đc thì sẽ tiến tới hôn nhân ạ :)


Em không quan trọng về ngoại hình, tính cách, hay quá khứ tương lai gì cả. Single mom thì càng tốt. Quan trọng chỉ là hiểu và chia sẻ đc với nhau trong cuộc sống. nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Chứ các chị bay bướm quá hay là yêu cầu cao quá thì thôi ạ.


Tính e thì đôi lúc hơi cù lần chút. Nhưng đặc 1 cái là em không thích lăng nhăng lít nhít. Chỉ mong tìm được ai đó thấu hiểu. chia sẻ khó khăn vui buồn trong cs và chung thủy là đc ạ


E xin hết :D