- - -Con chim là phải có lông, con người phải có vợ có chồng mới vui. Gái lớn thì gả chồng còn trai có tý tuổi muốn có người yêu để cưới(nghiêm túc). Không có gì thay đổi thì năm sau là cũng 26 tức là sinh 90. Công việc giờ thì được cái cũng ổn định rồi. Tiền mua thuốc lá với rượu thì hằng tháng không mất. Chỉ thi thoảng có tý bia vì phải tiếp khách. Vì chi phí ít nên nghĩ đi nghĩ lại là đủ khả năng nuôi vợ nuôi con (nếu có). Quê quán thì tận Hải Phòng. Còn giờ làm coi như hẳn ở HN rồi. Thầy bu hiền lành (tại không thấy chị dâu phàn làn gì). Cứ bảo yêu đương đi còn cưới. ==> Chính vì lý do nhiều như thế nên là cũng muốn tìm một nửa cho riêng mình để được lo và để lo cho trọn vẹn (như người lớn). Bạn , em, chị nào thấy hợp tuổi hay có ý định muốn lấy chồng mà nghiêm túc thì PM nhé. Không hợp thì vẫn làm bận được. (tính vô tư quen rồi).
Thank all ! Kí tên: Con của bố chú rể (nếu có vợ) Đóng đấu: Cộp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
91 có hợp ko anh? cơ mà em hơi khó tính anh có chiều được hơm...