Dear


Đêm hôm tự nhiên nhiều suy nghĩ quá nên có vài lời các bạn à.


À quên giới thiệu chút đã.Mình là con trai hà nội nhé, loanh quanh cung sắp sinh nhật 19 tuổi lần thứ 10 đến nơi rồi.haizz sắp U30 rồi đó!


Mình có 1 công việc cũng tạm gọi là ok, cao 1m7 ngũ quan đều ok, không vẩu không lé,mình không cờ bạc nhậu nhẹt nên cũng gọi là đủ tiền cafe lê la.và chưa có gia đình nhé


Cái cái giác của mình lúc này nó hơi bị chíu khọ ở 1 chỗ là mình bị lười bắt đầu 1 mối quan hệ mới khác giới các bạn à. Lười đong đưa , lười tán tỉnh , lười tìm hiểu , nói chung là lười đủ thứ. Cảm giác không muốn có cái trách nhiệm gì từ cái danh nghĩa là " người yêu" . Ngừoi yêu nó phải thế lọ, nó phải thế chai. Ôi đến là mệt . Không biết có phải do tâm sinh lý tuổi sắp u30 nó thế không??? Mà có ai đang bị giống mình không ý???


Mình có cảm giác chỉ cần 1 người nói chuyện 1 tiếng đồng hồ / ngày thế là đủ.Hẹn hò tuần 1 lần là đủ.Còn không ai can thiệp vào cuộc sống của ai , không tạo áp lực cho nhau


Có thể đa số các bạn nữ sẽ thích có mối quan hệ rõ ràng, tìm hiểu sâu rồi đi đến một quyết định xa hơn, nhưng mình nghĩ chắc sẽ có ai đó giống cảm giác của mình lúc này.


Nếu có thì cứ inbox cho mình nhé! Rất hân hạnh được nói chuyện ạ!