[HN] Chúng mình cùng nắm tay nhau giã từ cuộc sống độc thân đi anh!
Thời tiết đã thật sự chuyển lạnh rồi, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ - một nửa còn thiếu của đời em mà em chưa được gặp!
Như bao mùa đông trước, em lại một mình bước đi, trong cái lạnh cắt da thịt của thời tiết miền bắc. Giờ đây, em cần lắm cái nắm tay ấm áp, bờ vai cứng rắn để không còn cô đơn trong mùa đông lạnh giá sắp tới này và mãi mãi về sau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đúng, chuẩn đấy ít nhất là với chị! ^^
Làm quen anh nhé!
bình thường như những người đàn ông bình...
Mình vẫn đang phía dưới. Nhưng thấy bạn kêu lạnh, bạn rủ giã từ để lên trên thì ... lên thử...
Thế là bạn ở chỗ nào mà đẹp vậy?
Đồng ý ! Lên trên ấy, thật...
Tất nhiên là ai sống cũng đều phải lao động rồi. Mình...
Để coi chăn đó có hợp với mình ko?
Bạn giới thiệu chút về bản thân nhé!
Qua zalo để trò chuyện đc nhiều hơn nhé :D
01672532552
Hoan nghênh anh, kết bạn làm quen nhé, cho em chút thông tin với ạ! Thấy bảo 2 tuổi này hợp nhau phết...
Tớ ll Facebook của cậu.
Chị cám ơn em gái nhiều nhá!...
Anh á! Anh giới thiệu về anh đi. ^^