Bạn Viên í mà, thời trẩu tre cũng từng ra đường 1 lần vào đêm Giáng sinh. Và quay về sau khi khởi hành khoảng 100m vì quá quá quá đông người. Nên những Giáng sinh tiếp theo, bạn chỉ chơi tiền và hậu Noel :)), đêm Noel bạn ở nhà đắp mền xem phin ngắm dzai xinh gái đẹp :Embarrassment:. Năm nay của bạn cũng vậy thôi, chuẩn bị tinh thần lượn 1 vòng hốt đồ ăn ngon thức uống ngọt, tìm phim hay và...........hưởng thụ tại gia ;;).
Còn các bạn nam thanh nữ tú ở trên này thì sao??????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giống mà không phải người ơi. Tui mới sinh năm 88 mà :(
tình thế bắt buộc nen kothe di.ma nhjn avt giong chi ngoc sinh nam 87 vay nhi
Cùng chí hướng hay tình thế bắt buộc hả đồng chí???? 8-|