Không biết có ai ở đây đã có người yêu từ chuyên mục hội độc thân vui vẻ của wtt chưa ạ?


Em muốn tìm người yêu cho chị gái, muốn tìm một người mang lại hạnh phúc cho chị ấy. Nếu các anh thắc mắc tại sao chị ấy ko tự đi tìm thì..." Nếu chị ấy tự tìm được, con em gái đã không ở đây mở cuộc tình kiếm".


Mô tả chi tiết sơ lược:


- Tên Vũ Mai


- Sn 1994


- Nghề nghiệp: điều dưỡng bệnh viện Hùng Vương


- Cân nặng/chiều cao: 50kg/1m60 ( tương đối chuẩn girl)


- Tính cách: hơi trẻ con, đôi lúc hơi ngây thơ quá đà ( nhưng bả ngây thật chứ không phải ngây giả vờ), phóng khoáng, yêu thương trẻ con, tính đằm thắm, hay dẫn con em đi ăn. Lưu ý là BIẾT NẤU ĂN ( con gái thời nay đa số không biết nấu ăn hoặc biết nấu mà ăn không được)... Còn lại tự tiếp xúc tìm hiểu nếu các anh có ý xúc tiến quan hệ lâu dài. Tự tìm hiểu hay hơn.


...........


Ý kiến từ con em: Mêi Mêi không cần một người chống ế mà cũng không muốn bất đắc dĩ chống ế cho ai. Mêi Mêi cần một người yêu thương bằng cả trái tim, có thể mang đến hạnh phúc cho Mêi Mêi và CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỂ CÓ THỂ CÙNG NHAU BẢO VỆ TÌNH YÊU ĐÓ.


Bất kì ai trong chúng ta, có thể đã từng đổ vỡ, đã từng mất niềm tin vào tình yêu, cũng có thể đã từng thốt lên rằng " Anh/em không thể yêu ai ngoài cô ấy/ anh ấy được nữa". NHƯNG, liệu có bao giờ các anh/ chị nghĩ rằng "người đó ko đủ tốt để đi cùng với mình đến cuối cuộc đời" và " Chúa nhân từ, người đã mang người đó đi để chúng ta có thể gặp người tốt hơn".


Các chàng trai tốt, hãy cho mình một cơ hội để gặp cô gái tốt hơn.


Mêi Mêi là cô gái tốt thật đấy. Bằng tất cả sự chân thành em gái Mêi Mêi viết lên những điều này mong tìm được anh rể tốt.


Tái bút: Không biết là thông tin đã đầy đủ chưa. Có gì các anh cứ hỏi, e sẽ trả lời thêm ở bên dưới.


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Thuo-Yeu-Nguoi-Cao-My-Kim-Bui-Anh-Tuan/ZWZAEZAD.html


Gởi từ ứng dụng Webtretho của lalaland8898