( Dành cho đàn ông) Thay Đổi Tâm Thức....Bạn Sẽ Không Biết " Ế " Là Gì ?
Tôi cũng hay dạo ở chuyên mục làm quen kết bạn này, và điều tôi cảm thấy rất buồn vì những bạn nam trên đây sống 1 cuộc sống nhàm chán quá, ở ngoài các bạn đã ko dám bắt chuyện làm quen với các cô gái hay sao mà phải lên đây tìm người yêu rồi than vãn ế lên ế xuống này nọ. Lên đây các bạn viết 1 bài viết như vậy rồi nằm há miệng chờ sung rụng ah ?
Rồi những thanh niên trẩu tre lên đây tìm máy bay bà già, bạn nghĩ bạn đủ trình để láy chưa trong khi những e xì tin , tươi trẻ và non nớt các bạn con ko dám làm quen nói chuyện thì với 1 người phụ nữ lớn tuổi thì bạn nghĩ bạn đủ già đời và đủ kinh nghiệm để tiếp xúc với họ chưa ??Tôi nghĩ các bạn suốt ngày tự giam mình trong 4 bức tường xem phim sex và quay tay mỏi mòn trong tuyệt vọng thôi đúng ko ?Hãy trả lời đi, trả lời chính bản thân của mình nữa ?
Bạn không cảm thấy thất vọng về bản thân mình ah, còn tôi, tôi quá thất vọng đấy, nên hôm nay tôi quyết định post 1 bài viết, chia sẽ kinh nghiệm của tôi hy vọng nhiều thanh niên có thể thay đổi được tâm thức và thoát nợ với chữ “ Ế “.
Thật sự trước kia tôi rất sợ hãi và hồi hộp khi phải lại gần bắt chuyện với các cô gái. Nhưng saunày, tôi đã thay đổi lại tâm thức mới và tống khứ những tâm thức "cùibắp" ra khỏi đầu mình, kết quả rất khác biệt. Tôi trở nên tự tin hơn, tựnhiên hơn khi tiếp cận các cô gái và từ đó tôi có nhiều cơ hội để lựa chọn bạn gái hơn. Đây là một số tâm thức của tôi, hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người. Nếu ai có tâm thức nào hay thì hãy chia sẽ để mọi người cùng học hỏi nhé:
- Mấy em ấy cũng chỉ là có giới tính, là sinh vật khác chúng ta thôi. Bạn đến nói chuyện làm quen chỉ là để cải thiện kỹ năng của bạn để trở thành đàn ông alpha chứ cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bạn hay kinh tế của họ cả và Chỉ tìm cách liên lạc với đối tượng hứng thú và có nhiều đèn xanh với ta thôi. Phản ứng của họ để là ta nghiên cứu đưa và ra chiến lượt hay hơn chứ chẳng liên quan gì đến việc bạn gái hay xác định lâu dài với cô ấy hay không cả. Bạn đâu có chắc rằng cô ta đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái bạn. bạn đâu biết rằng, đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng mà cô ta dựng nên để đánh lừa bạn là 1 tâm hồn mục nát bên trong. Vì vậy, cứ thoải mái đi, sao phải sợ phụ nữ đến thế ?
- Bạn phải tạo mindset cho mình như tôi là “Thật sự thì cuộc sống xung quanh của cô ây hết sức nhàm chán. Cô ấy làm công việc nhàm chán, xem những thứ nhàm chán, ăn những thứ nhàm chán, đi đến những nơi cùng với những vệ tinh hết sức nhàm nhán (nếu không nhàm chán thì cô ta đã có bạn trai rồi) và cô ta đi ra ngoài, ăn mặt đẹp là để hy vọng, hi vọng rằng sẽ có 1 ai đó sẽ đến trò chuyện với cô ta 1 cách thú vị, đến và lôi cô ấy ra khỏi những thứ nhàm chán và hòa nhịp cùng với thế giới đầy thú vị của "anh ấy". Nếu chẳng có anh chàng nào bắt chuyện sau khi cô ấy bỏ tiền mua cái váy đẹp, bỏ công để sửa soạn và trang điểm thì sau đó, cô ấy thất vọng, buồn chán vì không có phần thưởng xứng đáng cho cô ấy”. Vì vậy,hãy chạy đến làm quen, nói chuyện với cô ấy, kết nối với cô ấy 1 cách thú vị là bạn đang giúp cho chính cô gái ấy cũng như chính bạn có những giây phút thú vị, thoải mái đấy. Vì vậy, cứ thoải mái đi sao phải sợ phụ nữ đến thế.
- Bạn cần 1 cô vợ, 1 cô người yêu xác định lâu dài với các đặt điểm tốt như thông minh, xinh đẹp, biết chăm lo cho gia đình, biết cách nuôi dạy con cái, biết cách cư xử,... Nhưng bạn ơi, tỷ lệ rất hiếm để gặp được những cô nàng như vậy và nếu như bạn may mắn gặp được cô ấy. Bạn lại không dám bắt chuyện, không dám kết nối, bạn thiếu kỹ năng trầm trọng. Vậy là bạn bỏ lỡ cơ hội "nghìn năm" của bạn, bạn bỏ lỡ 1 người vợ tuyệt vời, là lỗi của bạn đấy. May mắn chỉ đến với ai có sự chuẩn bị và biết nắm bắt cơ hội thôi. Bạn có làm được như vậy không? Cứ bắt chuyện làm quen, không lo gì hết, chỉ là tập luyện kỹ năng để khi có cơ hội, bạn sẽ cảm thấy không hối tiêc, tự hào và hãnh diện sau những ngày tháng tập luyện ây. Vì vậy, cứ thoải mái đi, sao phải sợ phụ nữ đến thế.
- Chắc mọi người ai cũng biết đến bóng đá rồi phải không. Trong bong đá, không phải lúc nào ta cũng là người chiến thắng. Ngay cả những đội bóng mạnh nhất thế giới(như real hay barca ví dụ thôi nhé) cũng thua bầm mình ra. Tôi nghĩ bạn cũng vậy,bạn sẽ có lúc thắng, lúc thua nhưng càng thua nhiều, bạn lại càng tiến bộ và lão luyện kỹ năng hơn khi và bạn sẽ cảm thấy hưng phấn sau chiến thắng mà bạn khó khăn để giành lấy được. Để làm quen hay kết nối với các cô gái cũng chẳng khác là bao, sẽ có lúc bạn thất bại, sẽ có lúc bạn thành công. Nhưng có người sau khi thất bại, họ từ bỏ và suy nghĩ rằng mình không có năng khiếu, rồi họ đưa ra lý do để biện hộ "mình đã thử nhiều lần rồi nhưng chỉ thất bại thôi!". Với tôi, không có thất bại, nó chỉ là bài học để kỹ năng của bản thân trở nên hoàn thiện hơn (sự trưởng thành, lão luyện không hề tính bằng thời gian mà được tính bằng số trải nghiệm). Cho nên, cứ fail đi rồi một ngày nào đó bạn sẽ đạt được cảnh giới mà bạn mong muốn. Kinh nghiệm của tôi là sau mỗi lần fail là mình sẽ reivew lại mỗi trường hợp đó, nhận định xem lỗi nằm ở cô gái ấy(cô ta có bạn trai, cô ta đèn đỏ, gia đình cô ta đang xung đột,...) hay do"lỗi kỹ thuật" (có thể lúc đó tôi chưa cười tươi, có thể lúc hành động của tôi chưa tự nhiên, có thể lúc đó tôi còn luốn cuống, cũng có thể tôi hỏi quá nhiều và không đánh vào cảm xúc của cô ấy) sau đó tôi tìm cách học hỏi rồi lại thực hành tiếp để cải thiện kỹ năng của mình. Tôi đã thực hiện và hiệu quả rất cao không chỉ trong việc tán tỉnh mà kể cả trong công việc,trong cuộc sống, trong cách ứng xử đều hiệu quả với tâm thức này. Vì vậy, cứ thoải mái đi, sao phải sợ phụ nữ đến thế ?
Cuối cùng, hãy vác mông bạn lên mà đi ra ngoài tập luyện đi,đừng ì mông của bạn 1 chổ rồi cứ lí do lí trấu nửa. Hành động để có kết quả,hành động để có trải nghiệm, nhiều trãi nghiệm tích cực bạn sẽ trở nên trưởng thành thôi. 1000 giờ ngồi đọc cũng không bằng 1 giây hành động của bạn. Tôi tin nếu bạn hành động liên tục, rồi cuộc sống tươi đẹp sẽ đến với bạn sớm thôi.
Chúc các bạn sớm thành công . và nhớ inbox kết quả cho tôi nhé !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Haha a hiểu cảm giác của e
Em nói vậy thì a biêt, sự thất vọng về đàn ông của e nó to...