Đến ngày chụp tụi nó cũng ko gọi mình chuẩn bị gì, mình phải gọi lên hỏi, và trước ngày chụp 1 ngày tụi nó gọi nói mình khi đi nhớ mang theo 8 triệu đặt cọc lần 2 và 1 usb 8gb , chú rể thì mang áo sơ mi và giầy. vì mình hỏi dc mang theo đồ chụp thêm ko? Thì tụi nó keu dc mang. Có mặt lúc 5h sáng. Mình ko hỏi thêm vì trong tờ giấy có ghi đồng phục đi kèm với phụ kiện đầy đủ rồi.


Đến ngày chụp, khi minh giỡn với chồng để tạo ko khí vui thì thằng chụp ko cho giỡn và ko cho cười banh cái miệng, chồng mình là người nước ngoài nên ko biết tạo dáng và mình cũng vậy, trước đó mình nói muốn chụp giống như lương thế thành và thúy diễm cách dễ thương nhí nhảnh nha anh, vậy mà nó chụp cho mình co 7 hay 8 kiểu gì đấy xuyên suốt 6 bộ đồ 715 tấm làm như mình ko tip nó từ lúc đầu như con bạn mình hay sao , hay là quên cho tụi nó ăn sáng (vì sáng sớm có ai bán đâu )nên thằng chụp ko canh gì vào là chụp lia lịa 2 bộ sore đầu tiên. Bộ luxury thì nó chụp kỹ hơn ko biết do anh thằng chủ đến nên nó chụp đàng hoàng cho mình hay tại dòng luxury mà nó chụp kỹ. Mình cũng chẳng biết. Chỉ biết nhìn camera, 2 đứa nhìn nhau , rồi hun, hun má, miệng, đi và nhìn hướng kia,theo lời của nó chỉ, có những cái mình muốn tạo thì ko cho, mình bực nhưng vẫn cười từ đầu đến khi ra khỏi nơi đấy , mình là người rất thích cười mà, vì vậy mình tạm quên nhưng về gọi điện thoại cho thằng chủ bla bla tại sao vậy, mình rất lo sợ trong ngày cưới của mình bạn tìm 1 người ko nghe lời khách thì mình biết tính sao?chụp thì đẹp đấy nhưng đẹp luxury, nó kêu bộ đồ đẹp nên làm người đẹp, nó nói cũng có duyên lắm đó, chẳng lẽ 2 bộ basic ko phải tiệm bên nó sao??? Nói vậy chẳng khác gì áo cưới của nó ko đẹp dòng basic?? Và đem 3 bó bông giả trong ngày chụp mà cho chụp có 2 bó, 1 bó ngoài xe thì ko chịu lấy vào, tại sao nhân viên tư vấn tên thủy nó nói bởi vì có 2 mươi mấy triệu nên ko có khuyến mãi gì hết, nhiêu đó ko phải tiền ha? Vậy nhỏ bạn mình chụp 43 triệu nên dc cho hoa thiệt hả? Cách chụp bên bạn mình ko ý kiến nữa vì phong cách của tiệm mình sẽ ko bực, ngày hôm đó cũng đông mình cũng tạm bỏ nhưng mình cũng cho ăn trưa, cho tiền tip khi xong mà tại sao trong ngày chụp ko có gì cài đầu ngoài 2 bông hoa cho 2 bộ, và chút xíu hoa cho bộ luxury, ko có phụ kiện gì nói ra thì chủ nói theo phong cách tây. Ko biết tây gì nữa. Mình cũng ko nói với nó nữa, càng nói thì nó đổ thừa cho mình càng nhiều. Có tâm là vậy đấy. Sau cuộc gọi đó hình như tụi nó mới làm 1 tờ giấy nữa thêm rằng phụ kiện CD-CR tự mang theo.