5 mẹo giúp chị em chẳng còn đau đầu chuyện chăn gối mùa World Cup, chồng vẫn thoải mái bóng banh
Cứ đến hẹn lại lên, 4 năm 1 lần, chị em lại điên đầu vì chuyện chăn gối mùa World Cup không được đáp ứng, nhưng nay chỉ cần mấy cách này thì chẳng còn phải lo lắng, chồng tha hồ xem bóng banh, vợ cũng chẳng sợ thiếu vắng cô đơn.
Mùa World Cup ùa tới không chỉ ảnh hưởng tới cánh mày râu hay những người yêu bóng đá mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sinh hoạt của các cặp vợ chồng. Thậm chí, WC còn có thể đảo lộn tất cả mọi thứ vốn có trong căn nhà.
Theo một nghiên cứu gần đây thì, có tới 42% đàn ông sẽ từ chối “chuyện ấy” hoặc nếu không thì cũng “đánh nhanh thắng gọn” để dành thời gian và tâm trí cho những trậ bóng. Thế nên, nhiều chị em phụ nữ khổ sở than phiền về chuyện chăn gối trong mùa World Cup. Thế nhưng, biết làm sao được khi mà chồng không chịu, lại thêm 4 năm mới có 1 lần, vợ cũng chẳng thể xen vào chuyện "trọng đại" của chồng được.
Nhiều chị em bực bội vì chồng mài xem bóng bánh mà bỏ quên chuyện chăn gối
Nghiên cứu này cũng chỉ ra, dù là trong lúc làm “chuyện ấy” với vợ, có tới 27% đàn ông vẫn sẽ nghĩ tới những trận bóng gay cấn. Thế nên, chồng quên "trả bài" vì World Cup là điều bình thường. Vậy chị em phải làm sao bây giờ, chẳng nhẽ lại “thúc thủ chịu trói” ư?
Không! Nhiều người đã thực thi những cách này để giải tỏa “nhu cầu” của chính mình mà không làm mất nhã hứng của chồng. Nói chung, chồng được xem WC, vợ vẫn được thỏa mãn chuyện gối chă.n Thế là êm ấm cửa nhà.
Dù là thời gian ngắn hay dài, phụ nữ cũng hãy chấp nhận
Các cụ nhà ta vẫn có câu “méo mó có hơn không” mà. Thế nên, dù thời gian chồng nghĩ tới bóng đá nhiều hơn và dành cho chuyện chăn gối không còn được nhiều, chị em cũng hãy bình tĩnh. Thay vì than phiền thời gian ngắn này nọ thì hãy chấp nhận.
Bởi, một khi than phiền sẽ khiến sợi dây liên kết tình cảm hai người bị rạn nứt. Thay vì cả tiếng như trước thì giờ 10 phút cũng được nhưng hãy duy trì đều đặn. Các anh chồng cũng nên để tâm để hai vợ chồng không xảy ra rạn nứt vì trái bóng tròn. Dù sao thì như thế cũng sẽ khiến cả hai có cảm giác thoải mái hơn là không có mà.
Với lại, như thế cũng chứng tỏ chồng không bỏ quên mà thậm chí là cực kì yêu thương vợ ấy chứ. Chẳng qua vì sở thích, đam mê với bóng banh quá lớn mà 4 năm lại mới có 1 lần nên chồng tranh thủ để vợ bớt tủi thân rồi còn gì. Thế nên, hãy chấp nhận nhé.
Thay vì đòi hỏi, hãy chấp nhận dù thời gian ngắn hay dài
Đổi mới đời sống tình dục
Nghiêm túc mà nói, mùa bóng bánh tới là chẳng anh nào thèm ngó tới chuyện gối chăn, đến cảm xúc bữa ăn của chính mình, mấy lão ấy còn chẳng để tâm, huống gì là vợ con. Thế nên, thay vì ép buộc chồng phải “trả bài” thì vợ hãy thay đổi.
Thay vì trước đây chỉ thực hiện “chuyện ấy” lúc tối trong phòng ngủ thì hãy thử đổi vị trí, cảm giác trong phòng tắm xem sao. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện xem bóng banh của chồng mà lại đáp ứng được nhu cầu “chuyện ấy” trong mùa World Cup.
Như thế vừa đổi mới cảm xúc, cảm giác lại tạo sự mới mẻ cho cả hai. Chồng lại cũng chẳng mất trận bóng nào, vợ lại được tận hứng, thế là đẹp cả đôi đường.
Cho chồng ăn... đồ cay
Cái này chỉ nên làm khi mà thực sự không còn cách nào khác thôi. Vì, khi ăn đồ cay, nồng độ testosterone cũng sẽ tăng lên dẫn tới nhu cầu chuyện chăn gối cũng tăng lên.
Theo nghiên cứu được công cố trên tạp chí Physioogy & Behavior của Mỹ năm 2004 thì, nam giới khi ăn đồ cay, cơ thể sẽ tự tổng hợp dạng hợp chất capsaicin khiến lượng testosteron tăng lên. Lúc đó thì chẳng có ông chồng nào “nín nhịn” vợ sexy lượn lờ trước mặt trong khi trận bóng còn chưa bắt đầu cả.
Hãy cho chồng an đồ cay để chuyện chăn gối mùa World Cup "lên hương"
Để chồng vừa “trả bài” vừa xem
Điều này nghe thì có vẻ phi lý. Nhưng, một nghiên cứu ở Mỹ đã chỉ ra rằng, việc để các ông chồng hoàn toàn từ bỏ bóng đá nghiêm túc với chuyện chăn gối là không thể. 100% những người yêu bóng đá sẽ chẳng thể rời mắt khỏi màn hình và tập trung vào trái bóng.
Thế nhưng, tại sao chị em không thử cách để chồng vừa làm vừa... xem? Bởi, nghiên cứu này đã chỉ ra, có tới 30% đàn ông đồng ý lựa chọn cách này. Bởi, không phải họ không có ham muốn mà là thực sự không muốn bỏ lỡ hay bỏ dở một trận đấu.
Tuy nhiên, nếu trước mặt là một chiếc tivi chiếu những trận bóng thì thậm chí, trong lúc gay cấn, cánh mày râu còn mạnh mẽ hơn bình thường nữa đấy. Như thế, cả 2 vợ chồng đều có thể đáp ứng chuyện chăn gối trong mùa World Cup mà chồng thì chẳng lỡ trận bóng nào cả.
Hơn nữa, như thế tình cảm vợ chồng còn luôn nồng ấm, bền chặt. Vì chẳng có chuyện cãi cọ mà vợ lại còn thấu hiểu cho chồng. Còn gì hạnh phúc hơn việc vợ lúc nào cũng ở bên cạnh, thậm chí là chịu khó phục vụ mọi thứ, cùng xem cùng vui với chồng cơ chứ.
Thử một lần xem cùng chồng
Thay vì cứ ép chồng làm "chuyện ấy" trong lúc trận đấu diễn ra khiến chồng bực bội, tức tối thì chị em hãy bình tĩnh. Hãy ngồi xuống, làm vài món và xem cùng chồng, sau đó thì "sao cũng được" mà. Hơn nữa, chồng sẽ "khéo hiểu lòng người" hơn khi có vợ chịu nhẫn, chịu yêu và chia sẻ hạnh phúc, niềm vui, sở thích với chồng đấy.
Nếu không thì thay vì cứ nhì nhèo hờn dỗi vào hôm đó, chị em hãy xem trận bóng cùng chồng. Còn chuyện gối chăn, hãy để tới mai cũng không muộn mà.
Vợ 'tố' chồng thờ ơ chuyện chăn gối trên truyền hình khiến MC bối rối