Em mới làm đám cưới xong các mẹ ạ. Đúng là cưới xin đầu óc cứ phải nghĩ ngợi lo toan quay cuồng mệt hết cả người. Các mẹ có thấy ai như em không? Trước ngày cưới 1 tuần mới bắt đầu đi đặt thiệp, sáng đi đặt thiệp nói khó với chị chủ may mà tối có thiệp đến lấy mang về không thì em bị bố em cạo đầu mất. Cả ngày hôm đấy do chưa chuẩn bị gì nên em cứ phải gọi điện đi gọi điện lại cho bố mẹ ở nhà để lấy thông tin sao cho nhà in người ta làm cho chuẩn. Cảm thấy mình thật có lỗi với mấy bạn thiết kế ở đấy.hihi



#1: số lượng thiệp. Các mẹ chuẩn bị ở nhà số lượng khách mời đến ăn cỗ bằng thiệp sao cho chuẩn nhé. Chắc chắn là sẽ ít hơn tổng số khách rồi vì một số có thể mời trực tiếp bằng miệng hoặc gọi điện thoại cũng được. Lưu ý với các mẹ là in càng nhiều thì càng rẻ hihi



#2: Nội dung thiệp cưới. Vì em đi đặt gấp chưa có chuẩn bị nội dung gì cả nên cả buổi phải gọi nhờ phụ huynh tư vấn. Các mẹ nếu có đi đặt thiệp thì tốt nhất là chuẩn bị trước ở nhà, ghi rõ ràng ra là nội dung nhà trai, nội dung nhà gái, nội dung dành riêng cho cô dâu chú rể. Chuẩn bị trước ở nhà thì đến đấy đỡ mất thời gian để cho người ta còn in nhanh cho mình được



#3: Các mẹ tranh đừng đặt thiệp muộn như em nhé. Nước đến chân mới nhảy, tốt nhất các mẹ đặt trước 1 tháng là chuẩn nhất, bên nhà in cũng nói thế với em, lỡ có sai sót gì còn có thể sửa được. Tiện đây PR luôn cho chỗ em in thiệp. Em làm thiệp ở https://thiepcuoigau.vn/ nhé! Các mẹ lên Facebook vào search Thiệp cưới Gấu là thấy ngay. Chị chủ được cái nhiệt tình mà em thấy thiệp ở đây cũng lạ, đẹp mà giá thì cực yêu luôn.





webtretho



webtretho


Các mẹ nhìn mẫu thiệp của em được không? Đi mời ai cũng khen, cười tít cả mắt. Cũng mừng là đám cưới diễn ra như ý muốn. Chúc các mẹ tìm được mẫu thiệp ưng ý nhé