Chào mọi người.


Em xin đi thẳng vào vấn đề: Em có nên ngưng tìm kiếm và chờ đợi một công việc văn phòng lương 4-5 triệu hay là đi làm giúp việc theo giờ cho Người nước ngoài 1 năm với mức lương tương đương để học tiếng anh không ạ?


Sau đây là hoàn cảnh, lý do mọi người ráng đọc và cho em lời khuyên chân thành ạ. Nếu có ném đá thì cũng đừng ngại vì những viên đá ấy giúp em xây nhà nhanh hơn.


Em năm nay 26 tuổi. đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán ở Miền Trung, và thẳng tiến Sài Gòn từ 8/2012 gần 4 năm rồi. em đã liên thông xong đại học cùng ngành.


trong thời gian học em cũng đã được làm kế toán nội bộ cty nhỏ chủ yếu thu tiền khách hàng, chi tiêu lặt vặt. còn kế toán sổ sách thuê dv rồi.


Vì học và làm nên em ráng làm, từ khi vào sg thì em được phụ tiền học phí, còn lại tự lo. nên tìm cv lương đủ cp, về 5h để đi học. nhưng em nghỉ từ thang 10 nam ngoai vì lương đủ sống n kinh nghiệm không hơn tẹo nào. nhưng nghỉ thì em không dư đồng nào và ngay lập tức phải có cv, xin không được em lại phải làm tạm CÔNG NHÂN và CHÍNH THỨC THẤT NGHIỆP TỪ T3/2016 tới nay.


Nhưng phải kể rằng cuộc đời em đi học là một chuỗi dài hết may mắn này sang may mắn khác. em được đánh giá học sinh khá, nhưng k ai biết rằng em học rất lơ tơ mơ, chả học hành gì mà thi cứ qua. học qua loa mà lên lớp, ra trường đều đều. tất nhiên chỉ ở mức trung bình khá.


Nhưng bây giờ thì biết tay nhau, may mắn k theo em nữa, em đi xin việc k có kn không nhận, ngoại hình có 1m45 thôi ạ. một số cong ty trong khu cn nhận nhưng ít phải GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG ANH. Nhật, Trung, Hàn ( mà cái tượng hình là k xơi được)


Em thấm, vì em đang thất nghiệp.


Giờ có công ty em đi pv nhân viên.nhập liệu như là kiểm tra đơn hàng, làm 8 h. có thể tăng ca thêm 2 h mỗi ngày tùy lúc nếu đơn nhiều. khoảng 5-6 trieu mọt tháng, cv này họ chỉ yeu cau ng tot nghiệp THPT. nhưng cũng test excel, đánh máy. nhưng làm vậy hoài chắc cũng không lâu được. chẳng sd gì tới cái em được học và dường như không phát triển gì nhiều.


Hay là bỏ thời gian 1 năm đi làm giúp việc, em sẽ được đào tạo, học 1 ít giao tiếp trước khi làm. và người nước ngoài k nhất thiết là mỹ, nhưng có thể họ nói tiếng anh. em cũng không ngại làm việc nhà nếu là lựa chọn đúng vì lúc trước em học cao đẳng cũng ở nhà người quen, làm phụ việc nhà k mất tiền nhà và ăn. Còn cv nếu lam thì cũng được 30k/h ạ. em cũng không lường trước được nó khó khăn cỡ nào. Nên hơi lo lắng quyết định đúng hay không.


Em bây giờ rất muốn, khao khát nói được tiếng anh. Vì mong muốn tìm việc làm và có vô vàn lý do khác như khẳng định bản thân gặp người nước ngoài không né , xem game show....


Em đã bắt đầu tìm hiểu, học tập được 8 tháng và em đã nản khi tới giờ vẫn chưa thể nói một câu ra hồn. nhưng em vẫn chưa từ bỏ, vẫn nung náu. thực ra em cũng hơn so với trước đây là có hiểu được 1 số câu đơn giản . ngữ pháp thì. bàn vì em không có gì . - không có căn bản mà mất vì trước giờ nhìn bài hoặc thi Qua mà không biết vì sao mình qua, xem đi xem lại điểm thi vì sợ nta chấm nhầm dù chỉ 5,1. nhưng nhiêu đó em cầm được bằng ĐH ra rồi.


Tổng kết là chuyên môn k có, tiếng anh không, ngoại hình không... em nên thế nào ạ. Em sợ cuộc đời mình cứ mãi tè tè thế này.


Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. em viết trên điện thoại nên hơi mỏi , nên nhiều chỗ sai chính tả mong mọi người thông cảm.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thiendi.ntko