Chào các mẹ, e mạo muội lập ra topic này để tham khảo ý kiến của các mẹ về sự nghiệp học hành của phụ nữ chúng ta. Chả là thế này, em hiện 25 tuổi, e tốt nghiệp ĐH GTVT chính qui và hiện đang làm cho một cty của Úc, lương lậu cũng dễ chịu nhưng e đang lăn tăn nhiều vấn đề quá. Làm công ty nước ngoài lương cao nhưng chắc chắn không thể lâu dài được, trước sau gì e nghĩ cũng phải quay về cây nhà lá vườn thôi. Nhưng chắc các mẹ cũng hiểu ngành công trình rất vất vả,thời buổi hiện nay thì lại khó cá kiếm nữa, em là con gái công trình (cầu đường), không thể như đàn ông mà xông pha được, mà làm văn phòng thì k đủ sống. E thấy mình vẫn còn trẻ nên định học thêm văn bằng 2, tất nhiên là học về kinh tế rồi, 3 năm đi làm đi học e nghĩ chắc cũng ổn thôi. Vấn đề của e ở đây là e lại đang theo học Cao học ở trường GTVT, vẫn ngành công trình ( chẳng qua năm ngoái đú theo chúng bạn nên e đi thi, đỗ thì đi học, mà bố mẹ e thích e học Cao học lắm). Bây giờ e đang chán cái món Cao học này lắm rồi, mà thấy học cũng chả để làm gì, có bằng Th.S xong có phải là xin luôn được chỗ ngon trong cơ quan nhà nước đâu ( e thấy các chỗ xịn trong ngành GT toàn phải gì gì đó mới vào được). E đang tính bỏ học Cao học để học văn bằng 2 trường Ngân hàng, các mẹ cho e lời khuyên với. Nhất là các mẹ làm trong 2 lĩnh vực giao thông và ngân hàng, các mẹ nghĩ thế nào thì share cho e với nhé. Một vấn đề nữa các mẹ ạ, Quỳnh Anh nhà e mới 11 tháng tuổi, mẹ đi học nhiều thì chắc chắn là thiệt thòi cho con rồi. Híc, e đang lăn tăn quá.:Thinking: