Có một thực tế đang hiển hiện rất rõ ngày nay, đó là con người rất sợ nói trước đám đông, khi đứng trước đám đông gần chúng ta đều cảm thấy căng thẳng.


Con người khi sinh ra đã được tạo hóa ban tặng cho việc dùng giọng nói, ngôn ngữ để truyền tải thông tin mình đang nghĩ cho những người xung quanh, và càng ngày khi chúng ta lớn lên, việc đó là việc vô cùng bình thường.


Đó là việc hàng ngày, không cần sử dụng nhiều sức lực, chúng ta cũng có thể làm việc đó rất tốt. Vậy, tại sao giữa việc nói hàng ngày và nói trước đám đông lại khiến cho chúng ta chuyển từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái căng thẳng?


Điều đầu tiên, khi nói trước đám đông có nghĩa nó không còn là cuộc nói chuyện của một người với một người, cũng không phải cuộc nói chuyện của một người với một nhóm người mà là cuộc nói chuyện với nhiều người. Nhận được sự chú ý, sự quan tâm của nhiều người trong cùng một thời điểm khiến chúng ta cảm thấy áp lực, cảm thấy mọi câu nói của mình đều bị đưa vào tầm ngắm. Bên cạnh đó, việc đứng từ trên nói xuống dưới, đứng từ trên cao nói xuống thấp cũng khiến chúng ta cảm thấy không thực sự dễ chịu như việc ngồi nói chuyện quán café hay công sở.


Điều thứ hai, xuất phát từ cách nghĩ, chúng ta cứ nghĩ để nói trước đám đông, chúng ta phải là người cao siêu, phải là người có học hàm, học vị cao, như vậy mới có thể khiến người khác bị thuyết phục. Thật ra việc chia sẻ trước đám đông chỉ là việc đưa ra quan điểm của mình, nó có thể đúng với người này, đúng trong hoàn cảnh này nhưng không đúng với người khác và không đúng trong hoàn cảnh khác. Chính từ suy nghĩ này khiến rất nhiều người không đủ dũng cảm để trình bày quan điểm của mình trước đám đông, dù chỉ là những bài trình bày ngắn trong 15 phút.


Còn với bạn thì sao, bạn có cảm thấy tự tin về khả năng trình bày của mình không?