Mình là bà mẹ một con, lần đầu tiên có con cảm giác mọi thứ chỉ quay quanh đứa con và lãng quên hết cuộc sống của chính mình. Mình đã làm du lịch 3 năm và đôi lúc thấy tiếc nuối cho nền tảng TA vốn có của mình. Thật may mắn khi tìm lại người thầy quen qua mạng nhưng chưa 1 lần gặp mặt, mình đã có động lực tìm lại kiến thức đã bị lãng quên.:)
Mình đã chăm chỉ học lại bằng cách bắt tay vào học biên dịch, việc đó không dễ dàng. Phải tranh thủ thời gian ngoài giờ làm, phải tranh thủ lúc rảnh làm bài tập, vì nếu không làm thì liệu đi học có hiệu quả không? Đáp lại những cố gắng mình đã hoàn thành khóa học và tự tin vững vàng lên hẳn.;;)
Mình chia sẻ để các mẹ có con không nản chí và cố gắng hết sức để được là chính mình và phát triển hơn nữa. Có chí thì nên nhé các mẹ ^^
Chính xác thì là phải có background về các chuyên ngành mới dịch được em. Tuy nhiên không phải ai cũng thông thạo các chuyên ngành. Việc dịch cũng có...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mail của em nè:
em cảm ơn chị nhiều
Ui cha, quên xừ mẹ nó gửi hòm thư. Mèng gửi tai liệu luôn, ktra...