sos!!! Có ai đã từng bị Trộm ntn chưa cho em xin ý kiến với ạ ???
Thực sự là e không biết chọn mục nào trong diễn đàn để giải đáp được nỗi băn khoăn thắc mắc của mình, hi vọng chọn mục Kinh nghiệm- để thứ nhất là chia sẻ việc mình bị mất trộm và hình thức mất để mọi người cùng nhau cảnh giác và thứ hai là mọi người cùng chia sẻ tình huống mất trộm của chính bản thân mình để mọi người cùng nhau cảnh giác- nhất là khi đang trong tháng củ mật, không khí Tết đến sát gần và ngày càng có nhiều hình thức trộm cắp & lừa đảo!!!
- tình huống của em: (vừa tối hôm qua 8/2/12) e đi Chùa Bộc xem quần áo trên vỉa hè thì bị trộm rạch túi móc mất ví , và sáng nay 1 người đàn ông gọi điện cho e bảo: có bà đồng nát nhặt được ví của em với số giấy tờ trong ví, và có ý muốn hẹn gặp em tại nhà riễng của ông ấy (ở Lạc ong Quân) vào chiều nay (9/2/12) để nhận lại với mong muốn em : mang theo tiền để "hậu tạ người nhặt được" vì "chú chỉ là người trung gian thôi"
- vậy em muốn hỏi là: có nên đi đến nhà "Chú" này để nhận lại giấy tờ không ạ và nên mang theo bao nhiêu tiền để hậu tạ????
mong các mẹ, các anh chị cô bác có kinh nghiệm chỉ bảo em với, e đang rất phân vân và lo lắng!
p/s: giấy tờ em mất là: 1 chứng minh thư, 1 bằng lái xe, 1 thẻ ngân hàng, 2 thẻ học tiếng anh trực tuyến, 2 thẻ học nhảy, và 1 số đồng tiền nước ngoài và poster nhỏ em rất thích...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chỉ nhấn mạnh bạn 1 điều : không đi đến nhà ... chú ấy 1 mình !!!...
1: Địa điểm mình chọn: Em chả biết ở đâu mà đến, cả HN chỉ biết...
Nếu thực sự em cần phải lấy lại hồ sơ giấy tờ đó, em nên đi cùng với 1 người bạn thân (con trai càng tốt, biết tý...