Em chồng mình dạy tiếng Pháp ở ĐH Thương Mại. Hiện giờ mình đang có nhu cầu cấp thiết để học tiếng Pháp mà tình hình là chưa biết 1 tí tẹo gì. Định nhờ em ý dạy riêng nhưng nàng lại sắp lấy chồng nên chả nhẽ cứ đến giờ lại về dạy 1 mình mình thì ngại quá. Vậy nên mình kêu gọi các bạn cần học tiếng Pháp từ đầu, và hoc 1 cách nghiêm túc thì chúng mình lập thành 1 nhóm khoảng 8-10 người học cho có khí thế. Em ấy hoàn toàn ko biết việc này (mình định khi lập nhóm đc nửa số lượng thì hỏi em ấy cũng chưa muộn), cũng ko phải mình tung hứng quảng cáo gì hết mà hoàn toàn vì mục đích học thật nghiêm túc để đi thi thêm 1 bằng nữa và sau này hướng cho bé con nhà em học 2 ngoại ngữ song song để du học Canada.


Rất mong nhận phải hồi từ các bạn cùng mục đích.