Chào các Chị


Nhờ các chị tư vấn cho em một chuyện như sau: :) Em hiện nay đã có chồng và con. Em mải vui lấy chồng và sinh con thì ở nhà, không đi làm gì. :(( Vấn đề của em là chỗ này, em không đi làm nên bị coi thường ( nhà chồng ) mặc dù gia đình nhà em cũng có điều kiện nên em không đến nỗi phải khổ sở vì không có tiền. Thỉnh thoảng Anh/Chị em ở nước ngoài vẫn gửi tiền về cho và Bố Mẹ em cũng giúp đỡ. Chồng em thì đi tối ngày, mới đầu thì cũng thương em nhưng miết nghe mấy người bên nội cũng hắt hủi em. :(( Em khổ lắm các chị ơi! Con em giờ được 2t5 nên em định cho cháu đi học, nhưng giờ em không có bằng cấp gì thì biết xin việc ở đâu. Anh/Chị em khuyên em nên đi học và hứa sẽ cho em tiền để em học a. E thấy mình thích làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giải trí, em lại có năng khiếu về nấu ăn nên gia đình em khuyên em nên học về du lịch, quản lý nhà hàng. Em bây giờ bao đi thi đại học thì chịu rồi. Em muốn học cái gì mà không phải thi, và thực tế một chút ạ. Em chỉ cần học có kiến thức nếu không xin được việc em tự mở hàng ăn. :Embarrassment: Em nhờ các Chị thông thái ở đây tư vấn cho em chỗ nảo đào tạo về nghề du lịch, quản lý nhà hàng với ạ.


Em xin chân thành cảm ơn.