Nghía sơ một số ứng dụng quản lý thu chi trực tuyến
Nghía sơ một số ứng dụng
quản lý thu chi trực tuyến
CẢM HỨNG TỪ CHẦU CAFE
Như thường lệ, tôi tranh thủ ít thời gian của buổi sáng để ngồi cà-kê-dê-ngỗng (ý nói uống cafe) cùng đồng nghiệp trước khi bắt đầu 1 ngày làm việc. Bảo là "ít thời gian", nhưng kỳ thực trong khoảng thời gian cỏn con ấy tụi tôi bàn không biết bao nhiêu là chuyện (chả hiểu đào đâu ra lắm thế không biết, mà ngày nào cũng có chuyện để nói. Có thế mới biết cái khoản mồm mép của đàn ông cũng chả thua kém gì đàn bà ^^).
Chủ đề của câu chuyện sáng nay chợt sinh động hẳn lên khi bàn đến mảng Web Applications (ứng dụng trực tuyến, thường được viết tắt là Web Apps). Tôi đang bình lựng cùng một đồng nghiệp khác về một số ứng dụng phổ biến đã được thay thế dần dần bằng một số web apps, tỉ dụ như ứng dụng văn phòng (word, excel) và chat. Đột nhiên sếp bảo:
Tao thấy cái ét-mơ-nì-bốc xài cũng được lắm. Nhờ nó mà tao thống kê được các khoản thu chi trong tháng được chi tiết hơn.
Et-mơ-nì? Chữ đó viết sao anh? - tôi thộn cái mặt ngu ra và hỏi, ngụ ý muốn sếp đọc rõ từng chữ.
Chữ "s", rồi "money" (smoney), "bốc", "chấm cơm"
À, smoneybox.com hả anh?
Hóa ra là sếp mới vừa tìm ra được 1 (trang) ứng dụng trực tuyến, cho phép quản lý thu chi cá nhân. Kỳ thực mà nói thì đây cũng là một trong những việc mà tôi đã và đang làm trong khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức độ quản lý chi tiêu của tôi chỉ dừng lại ở mức sơ xài (ghi sổ tay rồi chuyển lên file Excel). Thành thử khi được sếp "gãi đúng chỗ ngứa", tôi thấy mừng còn hơn ông ngoại mình sống lại.
SmoneyBox
Truy cập vào trang http://www.smoneybox.com, đăng ký 1 tài khoản, rồi tôi bắt đầu "dạo chơi" xem em nó có gì "hot" mà khiến cho sếp tôi khen dữ vậy.
Có 3 điểm mà tôi nghĩ ắt hẳn sẽ gây được ấn tượng với nhiều người ngay từ lần sử dụng đầu tiên của dịch vụ này:
Hỗ trợ SSL: thành thử mọi thông tin mà bạn nhập vào sẽ được bảo mật hơn, an toàn hơn. Với nhiều người thì điều này chả có nghĩa lý gì. Nhưng với một số người khác, nhất là các cụ "ăn nên làm ra", không muốn vì 1 lý do vớ vẩn nào đó mà thông tin về mình bị bất kỳ ai biết, nhất là những thông tin nhạy cảm (thu nhập hàng tháng, các khoản chi, .... mấy cái này không gọi là nhạy cảm thì tôi cũng không biết cái gì mới được coi là nhạy cảm ^^)
Hỗ trợ giao diện tiếng Việt: tuy chưa triệt để lắm, nhưng cũng đủ khiến cho những ai có trình độ tiếng Anh thuộc hạng "gà" đỡ phải vất vả.
Giao diện bắt mắt: với các hiệu ứng xanh xanh đỏ đỏ đủ cho các em nhỏ nó ham ^^
Tuy nhiên, chỉ với 3 ưu điểm nói trên thì vẫn chưa đủ sức thuyết phục (ít nhất là với tôi). Thành thử tôi quyết định đi tìm những ứng cử viên sáng giá khác (để dùng thử và so sánh với sMoneyBox - SMB).
CaiBop
Cái Bóp (www.caibop.com) là sự thay thế đầu tiên mà tôi tìm thấy. Hiển nhiên, cái tên nói lên tất cả, ít nhất bạn cũng dễ dàng nhận ra đây là 1 ứng dụng made-in-VN ^^.
Nếu đem caibop (CB) đặt lên bàn cân cùng với SMB thành thiếu xót đầu tiên của CB chính là không hỗ trợ SSL (đồng nghĩa với việc mức độ bảo mật thông tin sẽ kém hơn, còn tại sao lại kém hơn thì xin bạn vui lòng đi hỏi thím Google).
Điểm cần bàn tiếp theo đó chính là các "danh mục thu/chi": CB cung cấp sẵn cho người dùng rất nhiều danh mục thu/chi khác nhau (mỗi danh mục tương ứng với một mục đích thu/chi). Số lượng danh mục này cũng khá nhiều, tuy nhiên, không có phần để người dùng tự khai báo danh mục theo ý thích (nhất là bên phần "thu").
Thêm một thiếu sót đáng tiếc nữa là CB không có phần báo cáo thống kê theo dạng các biểu đồ (hình cột, hình bánh, v.v...). Thành thử nếu bạn muốn có cái nhìn trực quan về các khoản thu chi của mình, bạn cứ chịu khó... tưởng tượng hoặc vẽ tay ra vậy nhé ^^.
Riêng cái tab "Thông tin tiện ích" của CB thì tôi khá là hài lòng: nó cung cấp cho bạn về giá cả của một số mặt hàng trên thị trường trong ngày, từ giá rau-củ-quả, cho tới giá vàng, giá đô-la, đô-vật, v.v... Thêm nữa, bạn còn được cung cấp lịch phát sóng trong ngày của 1 số kênh truyền hình cáp phổ biến (tất nhiên, nhà có truyền hình cáp thì không nói làm gì, còn nếu nhà không có truyền hình cáp thì cũng nên xem qua cho biết, xong rồi chạy sang hàng xóm xem ké cũng được ^^). Song song đó, CB cũng có hẳn 1 cái list bự chà bá phía bên dưới cho bạn biết thông tin của rất nhiều điểm đặt máy a-tờ-mờ (ATM).
QuanLyThuChi
Ứng cử viên thứ hai, và cũng là ứng cử viên cuối cùng là tôi "dừng chân đứng lại (trời-non-nước)", đó là anh chàng Quản Lý Thu Chi (www.quanlythichi.net).
Đây cũng là 1 ứng dụng web sặc mùi cờ đỏ sao vàng với giao diện khá đơn giản, trực quan. Cá nhân tôi khá là "chịu đèn" em này, bởi 2 lý do:
Những mà CB thiếu sót thì gần như quanlythuchi (QLTC) đều khắc phục được: thống kê theo biểu đồ trực quan, xuất dữ liệu ra file Excel, v.v...
Tại tôi thấy thích, thế thôi ^^
Kỳ thực mà nói, QLTC vẫn còn khá "xanh" và "non", bởi trong quá trình sử dụng, tôi đã không ít lần bắt gặp những lỗi khá buồn cười. Đáng kể nhất là việc "tạo trực tiếp các danh mục thu/chi trong quá trình thêm mới khoản thu/chi" (thông báo hiện lên màn hình bảo là "tạo thành công", nhưng thực tế là cái danh mục mà mình mới vừa tạo chả thấy đâu hết).
TỔNG KẾT
Tôi dành gần như trọn cả ngày hôm nay để ngồi vọc và so sánh cả 3 ứng dụng quản lý thu chi trực tuyến này. Hiển nhiên, mỗi ứng dụng đều có 1 cái hay riêng, nhưng (không hiểu sao) tôi vẫn có tình củm với bé QLTC nhiều nhất, dù rằng so về "tuổi đời" thì em nó chỉ thuộc hàng mới vừa thôi bú. Tôi cũng đã gửi 1 email cho tác giả của QLTC để góp ý với tác giả về một số "sạn" mà tôi "nhặt" được trong quá trình sử dụng.
Cá nhân tôi đã chọn được ứng dụng quản lý thu chi trực tuyến cho riêng mình. Còn bạn thì sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1