Em mới ra trường đi làm đc 1 năm nên xin gọi các bố mẹ là anh chị cho phải phép nhé! :D
Em tốt nghiệp Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Lúc sắp ra trường nhởn nhơ lắm, thấy mình còn trẻ nên chưa lo toan gì nhiều, đúng lúc ra trường thì bên báo Vietnam News, báo đối ngoại của TTX VN tuyển, cũng thích thú nên em đã tạo cho mình cơ hội thử sức trái ngành trái nghề, đến nay đã gần 1 năm rồi.
Nhưng ko biết do tinh thần rệu rã thường thấy sau 1 năm đi làm (tình trạng chung của rất nhiều bạn bè e nữa :D) hay do tài hèn sức mọn, em đã ko còn thấy hứng thú với viết lách nữa rồi. Em đang suy tính đến việc quay về với ngành nghề mình đã đc đào tạo ra, kiếm 1 công việc ít nhiều liên quan và phù hợp.
Vụ Hợp tác quốc tế của Tổng cục thuế là nơi mà em đang chú ý nhiều tới, vì cũng có liên quan đến đối ngoại và phần nào sử dụng đến vốn ngoại ngữ em đang có.
Tuy nhiên, em không có người quen nào làm việc ở Tổng cục để có thể tham khảo và tìm hiểu thông tin về tính chất công việc, chế độ đãi ngộ, lương thưởng, cơ hội phát triển, quye chế thi tuyển (em search mòn mỏi mà ko có thông tin gì về đợt thi công chức ở đó cả)...
Do vậy, mong các bố mẹ có kinh nghiệm bá đạo cho em vài đường.
Em cám ơn các bố mẹ nhiều ạh!
P/S: Tuy rằng đều là làm nhà nước, và lương mới vào cho bên TCT sẽ thấp hơn nhiều so với mức lương hiện tại của em bên báo, nhg em nghĩ giờ giấc sẽ ổn định hơn để em có thì giờ làm nhiều việc khác nữa :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Luơng thưởng theo đúng quy định của nhà nước bạn ạ. Ngoài ra có...
Thực ra là tớ cũng hem tha thiết mặn mà đắm đuối gì với Vụ HTQT đâu, chỉ vì đc méc là vào làm ở đó...
Huhu, đọc những kinh nghiệm của chị, em tưởng tượng ra một tương lai ko mấy sáng sủa khi vào làm việc ở...