Mình viết bài này chia sẻ một số kinh nghiệm xin học bổng và du học ở Mỹ.
Tốt nghiệp Đại học, tiếng Anh của mình ở mức chấp chới, "cao không tới, thấp không thông". Mình thi tuyển và may mắn được làm giảng viên 1 trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Ở đây, mình bắt đầu con đường du học thạc sỹ.
Mình đã xác định, mình phải đi Mỹ. Nhưng để xin được HB đâu có dễ, mặc dù vị trí GV giúp mình có lợi thế tương đối với người khác.
Bước 1: Nghiên cứu và bài báo
Để đi học thạc sĩ, bạn cần có nhiều bài báo. Càng nhiều, hồ sơ của bạn càng nặng đô. Biết điều này, mình rất tích cực viết lách. Cứ ai có đề tài gì là mình lân la, "chiến" hết... Nên profile của mình cũng "khơ khớ"
Bước 2: Viết các thể loại statement và thư giới thiệu
Viết thư giới thiệu là một trong những trò lố của VN. Thường thì nước ngoài là giáo viên sẽ giới thiệu những học viên có tư chất và tiềm năng. Ở VN thì ngược lại, mình viết thư tự sướng rồi đi xin các vị có chức danh "khủng", GSTS chẳng hạn, rồi mang đi nộp. Thật thà ở khâu này sẽ giết chết bạn ở vòng hồ sơ.
Viết personal statement thì mệt hơn, nói chung là tập trung vào "lòng yêu nước" và định hướng đóng góp cho đất nước là sẽ OK.
Bước 3: Rải hồ sơ
Để đi học được, mình apply vào cơ man những học bổng khác nhau. Được 3/5 cái học bổng mà mình rải.
Bước 4: Chuẩn bị đi học
Vì đã thi xong GMAT, điểm TOEFL là trở ngai đầu tiên mình cần phải vượt qua. Mình đọc và viết tương đối OK (vì làm nghiên cứu nhiều), nhưng khoản nghe và nói thì... vô cùng khổ sở. Tự học không mang lại hiệu quả cao trong khi áp lực thời gian là rất lớn. Mình lượn lờ các trang mạng và quyết định đăng ký học tiếng Anh ở 1 trung tâm nhỏ ở Hà Nội.
Lý do là mình nghe nói cô giáo đã từng dạy học ở Mỹ - đương nhiên là tiếng Anh giỏi - và mình rất thích video của giáo viên. Tình cờ, mình cũng có một vài người bạn học ở Mỹ, và nhờ họ tư vấn. Các bạn đều bảo giáo viên nói tiếng Anh rất chuẩn nên mình yên chí học.
Cày cụi cùng cô và thầy được 6 tháng thì mình thi TOEFL ibt. Kết quả thật trên cả tuyệt vời, mình được 24 điểm nói và 28 điểm nghe (tổng điểm trên 100) - còn cao hơn điểm đọc và viết.
Sau đó, mình cũng phỏng vấn trực tiếp với 1 số giáo sư bên Mỹ, các thầy có vẻ rất hài lòng, còn cho mình thêm học bổng để đi học nữa.
Sang đến Mỹ, tiếng Anh của mình vẫn rất khó để hòa nhập. Nhưng học phát âm tiếng Anh ở VN đã giúp mình rất nhiều trong việc hòa nhập với môi trường ở Mỹ. Cũng mất thêm khoảng 6 tháng nữa để thích nghi, nhưng quả thực nắm vững về phát âm giúp mình nghe tốt hơn nhiều.
***
Tóm lại, nếu bạn muốn "săn" học bổng, kinh nghiệm của mình là:
1. Nhiều bài báo
2. Thư giới thiệu "khủng"
3. Tiếng Anh thật tốt (tốt nhất là bắt đầu với Phát âm tiếng Anh, sau đó học giao tiếp)
Các bạn có câu hỏi gì thì cứ hỏi mình ở dưới nhé. Thi thoảng mình vào sẽ comment.
^^ Hôm nay ngồi làm nốt cái thesis buồn ngủ quá nên vô wtt gõ tiếng mẹ đẻ cho vui. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin học bổng thạc sỹ bên Mỹ có khó hơn Anh, Úc, Đức không?
Có trường nào cho học bổng toàn phần...