Em đang rối trí quá nên muốn xin các chị một lời khuyên. Em học trung cấp kế toán xong rồi đi làm cho công ty hiện tại được hơn 4 năm. Bên em vừa thay sếp mới n sếp này củ chuối quá, lương thì trả chậm 1 tháng, nợ các khách hàng thì chồng chất ra mà không chịu trả, suốt ngày dùng tiền Công ty đi casino (vì ông ấy cầm quỹ). Văn phòng có 3 sếp Hàn Quốc thì cả 3 đều ghét nhau. Cả văn phòng em mọi người đã nghỉ hết rồi hiện còn mỗi em và anh phiên dịch, vì thế nên em vừa phải làm kế toán và vừa làm cả việc XNK. Em thấy đau đầu quá, muốn nghỉ n tình hình gd còn khó khăn, mỗi mình xã nhà em đi làm thì cũng vất vả mà ở lại thì chán, chả có tương lai gì cả. Tại em làm ở đây lâu quá rồi nên bây h đi xin việc chỗ khác kể cũng ngại. Hic, mà cái bằng trung cấp của em xin cũng khó cơ mặc dù mình có kn. Trong lòng em đang ngổn ngang nên văn vẻ nó không được rành mạch lắm, các chị thông cảm nhé...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ ráng chịu đựng rồi tìm việc mới nhe bạn
Tìm được chỗ mới ngon lành rồi mới nghỉ nhe
Khi bạn đang...
Bạn nói chính xác quá đi.