Mình làm cho công ty bảo hiểm Korea Life VN được hơn 2 tháng rồi mà không dám nói với ai trong nhà cả, vì mình biết mọi người sẽ không ủng hộ mình tí nào! Nhưng đáng ngại nhất là ông xã mình, anh ấy hiện nay đang ở rất xa. Mà công việc của mình thì hơi khó để nói cho anh í hiểu. Khi mình nói mình làm ở Cty BH thì anh í hơi băn khoăn, anh í hỏi mình là "Em đi tiếp thị BH a?",nhưng khi vao trang web cty thì củng đã hơi ủng hộ rồi. Nhưng khổ nỗi anh í lại cứ nghĩ mình chỉ làm giờ hành chính mà thôi. Anh ấy không chấp nhận được việc vợ cứ đi làm ngoài giờ...Quả thật mình không biết nói sao cho anh í hiểu bây giờ? Giúp mình với!!!