Có mom nào làm nghề make up không, vô tâm sự cho đỡ buồn nè
Mình rất yêu thích trang điểm, mỹ phẩm, skin care. Mình học trang điểm và cộng tác với các studio của ng quen bị hiếp đáp quá nên nghỉ ở nhà rồi. Mình cảm thấy muốn thành công trong nghề này mà k bon chen thì k đc phải k các mom. Đồng nghiệp của mình (nhất là mấy anh mà hơi hơi ẻo lả 1 chút đó) dữ lắm, nhiều khi chơi xấu, nói xấu nhau, giành khách dữ lắm. Mình thích làm nghề này nhưng mà buồn quá các mom ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình học make up từ năm 2006, lúc đó học bên BB Thanh Vân. Những...
Mình dạy tiếng Hoa đó bạn hongtrang36 ơi.