Các mẹ ơi, em chán việc quá, mà chưa dũng cảm để bỏ.
Kinh tế đang khó khăn, em ko đi làm thì ko được, mà đổi việc bây giờ cũng ko ổn. Em có ý định sang năm sinh con, chuyển việc thì thiệt thòi lắm.
Em muốn tự KD mà ko có vốn, nhà cửa chưa có nên càng ko dám mạo hiểm.
Giờ em chưa biết tính sao cả. Khi chán việc thì làm việc gì cũng ko tốt và hay bị sếp mắng mỏ lắm.
Lúc nào cũng sống gấp, chả khi nào đầu óc đc thanh thản.
Giá như, chồng em hiện nay có thu nhập, em sẽ bỏ việc ngay, tự tạo sn cho mình, em cũng có đầu óc kinh doanh, từng KD thành công, sau đó, gặp khủng hoảng, thế là :Crying:
Lương thấp nhìn thấy người lương cao thì chán việc Lương cao nhìn thấy người chức to hơn mình cũng chán Lương cao, chức to nhưng nhìn thấy người khác...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lẽ chán hay không nhiều khi cũng ở tâm lý và cách...
1. Công việc ko phù hợp với sở trường, sở thích
2. Công việc ko đáp ứng được các nhu cầu của cá nhân...
Vậy nên cứ sau 2 năm là em bắt đầu nộp đơn chỗ mới. Tưởng là câu cho vui, lại...
Nên hãy vì cuốc sống mà đừng chán nữa.