Tình hình là em cảm thấy đang rất bế tắc trong công việc. Học Marketing ra làm sản phẩm rồi lại chuyển qua làm sales. Công việc hàng ngày rất ư là chán mà luơng thì quá thấp.xui xẻo và nóng nảy nên em toàn làm những việc không đúng chuyên môn và sở thích của mình. Sáng nay đi làm thấy tụi học sinh đi thi tốt nghiệp mà buồn quá. Ba mẹ đã đặt biết bao nhiêu kỳ vọng vào em thế mà...Thật sự em rất muốn chuyển nghề muốn tìm cho mình 1 công việc phù hợp và luơng khá 1 chút. Có chị nào trải qua tình cảnh như em và tìm ra được lối thoát cho mình thì chia sẻ với em nhé. Nhất là các chị đang làm nhân sự. Cảm ơn các chị nhiều.Chúc các chị 1 ngày làm việc vui vẻ