Sau khi thăm nom Hồ Sĩ An xong Chi gặp trường hợp sau:
Trường hợp này nằm cùng phòng với cháu Hồ Sỹ An cũng đáng thương lắm ạ.
Mẹ: Nguyễn Thị Chiếm. Nghề nghiệp: làm ruộng. Quê Hải Dương.
Con: Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1997. Hiện này đang học lớp 6, năm nào cũng được học sinh giỏi.
Nhà chỉ có hai mẹ con. Ở nhà đang giúp mẹ nấu cơm, đi vệ sinh vào thấy bếp rơm cháy, hoảng quá vung đống rơm đang cháy ra cửa ra vào làm mất đường thoát, may quá có cậu đi qua, thấy cháy vào cứu thì đã bị bỏng toàn thân, nặng nhất là ở mặt và hai tay. Vào viện cấp cứu ngày 24/7, nằm 18 ngày ở phòng Hồi sức cấp cứu, vì đã hết tuổi được bảo hiểm nên mỗi ngày mất 2 triệu, cả đợt vừa rồi mất 35 triệu, phải vay mượn họ hàng đến nay thì không trụ nổi, định cho con về quê.Dù đã được sang phòng Phục hồi chức năng nhưng bác sỹ nói vẫn phải điều trị nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày 27.08 nhận từ me tomiu số tiền 100K
Ngày 26.08 nhận từ TK ...261 số tiền 200K của...
Trường hợp của Lan Anh thì 10 ngày nữa ra viện ...(khai giảng rồi mà). Gia đình phải giữ...
Ngày 27.08 nhận từ TK ...754 số tiền 200K của Mehuungo...