Mọi người đều đang theo dõi sự kiện "bé Hảo", bức xúc, đau đớn và nhiều người cố gắng giúp đỡ về vật chất. Nhưng nếu biết rằng, hàng ngày, cùng tồn tại với cuộc sống của chúng ta là rất rất nhiều những em bé đang bị hành hạ, chà đạp dã man, sống trong tuyệt vọng, thì sẽ thấy rằng những giúp đỡ của chúng ta như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ giúp cho lương tâm chúng ta thanh thản hơn. Vậy sao chúng ta không tìm cách nhìn thẳng vào sự thật, thay vì phải đối mặt với những hậu quả đau lòng như vậy thì mỗi người cố gắng trong phạm vi của mình, ngăn chặn điều đó xảy ra. Mình và nhiều người đã chứng kiến, ngay ở Hà Nội và nhiều thành phố lớn (có người nói nhiều nhất ở Hải Phòng), cảnh những em bé bị tha lôi đi ăn xin trong tình trạng lúc nào cũng ngủ như hôn mê trong tay những người mà chắc chắn không phải là cha mẹ chúng. Chẳng khó đoán ra họ đã cho cúng uống thuốc ngủ triền miên ngày nọ qua ngày kia, biến các em thành những công cụ ăn xin đắc dụng. Liệu những em bé này có phát triển thành người bình thường được không? Ai đã từng ái ngại cho tiền thì xin thưa, chính là đã tiếp tay cho trò lừa đảo đó, vô hình trung đã góp phần tạo nên số phận bất hạnh của các em bé tiếp theo. Mình không khẳng định bé Hảo là một trong số đó, cái đó cơ quan điều tra sẽ làm rõ, nhưng mình chỉ nhân việc này rất muốn mọi người hình dung ra cảnh sống của rất nhiều em bé hiện nay, mà Nhà nước và các Tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em chưa quan tâm đúng mức. Có khó khăn gì đâu để xác minh lai lịch của các em bé này một khi công an vào cuộc. Còn nữa, chắc ít người để ý đến số phận những em bé bán hàng rong, kẹo cao su, tăm bông... lang thang hàng ngày trên khắp phố phường Hà Nội. Mình có cơ sở để biết rằng đa phần các em cũng bị quản thúc và hành hạ hàng ngày bởi những bọn cai trẻ em, kiếm ăn trên thân xác chúng, bị đánh đập tàn tệ mỗi khi không đủ định mức khoán mỗi ngày. Ai đã từng đọc "Không gia đình" của Hecto Malot chắc sẽ dễ hình dung hơn. Mình tha thiết mong mọi người hãy làm gì đi, để cứu các em bé này, nhất là các bố, các mẹ trong nghề báo chí, truyền thông, bởi đó là những công cụ mạnh nhất hiện nay chúng mình có. Mình trăn trở về điều này rất nhiều, mong mọi người ai có sáng kiến gì thì nêu lên nhé. Công việc của mình rất bận rộn, nhưng mình cũng sẵn sàng chung tay với mọi người.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình cung cấp cho các mẹ số điện...
Hiện tại bọn mình đã có những thông tin rất bất ngờ và đang tìm cách hiện thực nó bằng hình...
Các bác cứ bình tĩnh đã nào! Cần phải có những kế hoạch/phương án cụ thể, tỉ mỉ mới chắc chắn thắng lợi được. Thế giới XH đen...