THƯ NGỎ CHƯƠNG TRÌNH TẾT TRUNG THU 2008




Một muà trung thu nưã lại về ! Nghe đâu đó tiếng nô nức cuả trẻ con đoì mua quà bánh , âu yếm nũng niụ mua lồng đèn ,kẹo mứt …. Không khí ấy đang uà về trên khắp thành phố .Và ….



Niềm vui ấy dường như không … trọn vẹn .Bởi xung quanh chúng ta vẫn còn một thế giới khác mà hình như Tết Trung Thu đến muộn và có khi là không có ……..


……….cuả những đưá trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ , đang được cưu mang dưới vòng tay nhân aí cuả các ni sư .


………….cuả những hình haì không nguyên vẹn , chỉ có thể bò lăn lốc và noí những câu không tròn vành rõ chữ .


…….. ………cuả rất nhiều những trẻ em nghèo , cơm ngaỳ 2 bưã , lam lũ phụ việc gia đình


………Tất cả đều đang mơ về một caí Têt thật ấm cúng và trọn vẹn như trăng tròn rằm tháng tám !


Thấu hiểu được những hoàn cảnh đó, nhóm thiện ngyện ƯỚC MƠ XANH 9x vui mừng tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm mang tên "TRĂNG TUỔI THƠ – SÁNG ƯỚC MƠ " dành cho các em thiếu nhi vào ngày 14 tháng 8 âm lịch nhằm ngày 13 tháng chín dương lịch tại:



Tịnh Thất Linh Sơn ( Q.12 )


Cùng tất cả đối tượng khó khăn khác trong phường Thới An Q.12


Tất cả là 600 em (đều đã qua sự đồng ý cuả các ni sư )


Nhưng vì nhóm mới thành lập , kinh phí còn hạn hẹp , nhóm rất mong được sự giúp đỡ và ủng hộ của quý mạnh thường quân, nhà tài trợ, các bạn bè và các bạn tình nguyện viên để nhóm có điều kiện mang lại cho tất cả các em thiếu nhi món quà ý nghĩa này nhân dịp mùa Trung Thu về.



Hiện nhóm cần hỗ trợ cho hoạt động vui Têt Trung Thu :


_Bánh ngọt hoặc bánh ký ….. ( để phân thành từng phần cho các em )


_Kẹo ký hoặc kẹo dẻo …. (để phân thành từng phần cho các em )


_Xà bông cục , kem đánh răng trẻ em , bàn chaỉ đánh răng , khăn …. (để tặng riêng cho Tịnh Thất cưu mang các em nhỏ )


_Đồ chơi đã qua sử dụng


_Quần áo từ 10 tháng tuổi đến 14 tuổi


_Lồng đèn thì Tịnh thất cũng đã vận động manh thường quân tài trợ.


_Còn về vấn đề tiền hảo tâm thì tùy lòng cuả từng người .1000,5000đ, 10000đ nhóm vẫn nhận và hết lòng cảm ơn .



Hãy chia sẻ!


... Cho em thơ nụ cười rạng rỡ


... Cho niềm vui trọn vẹn từ sự ấm áp tình người với tình người.


Mọi chi tiết về kế hoạch, đóng góp và hỗ trợ cho chương trình quý vị có thể liên hệ về nhóm theo các địa chỉ sau:



Email: @Yahoo.com">minhly13@Yahoo.com


Đại diện Ban Điều Hành:


Võ Thị Minh Lý 0986.752.403 (tiếp nhận thêm địa điểm 118/127A/26 PHAN HUY ÍCH P15 Q.TÂN BÌNH TPHCM , khu chợ Baỏ Ngọc Tú)


Nguyễn Phước Hiếu 01685224327 ( khu vực Q.12)


Chúc tất cả quý vị mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các bạn tình nguyện viên sức khoẻ và bình an!


Tp. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 8 năm 2008


Nhóm thiện nguện ƯỚC MƠ XANH 9x


TRUNG THU 2008





Ngaỳ 6 tháng 8 năm 2008


Chuyến đến thăm Tịnh Thất Linh Sơn



Với mong muốn đem đến cho các em một niềm vui nho nhỏ vào dịp trung thu về nên nhóm đã đến thăm và có một buổi nói chuyện cùng ni sư Xuân , người mẹ lớn cuả 25 sinh linh ở đây ! Có những việc mính phải nhìn tận mắt mới cảm nhận được hết bao nhiêu tình thương cuả các cô ở đây , sự thiếu thốn và mất mát cuả các trẻ nhỏ . Bọn trẻ đón nhóm với đôi tay chắp trước ngực và ôm hôn thắm thiết lên hai má .Hết em naỳ đến em khác .Tự nhiên thấy .... thương quá !


Đây là những hình ảnh được ghi nhận đầu tiên về Tịnh Thất Linh Sơn,cơ sở vật chất cũng còn kém khang trang ...những chiếc lồng đèn cũ được treo từ năm ngoaí đến năm nay !


Khi nhóm đến thì đã thấy 1 chú tiểu nhỏ ngồi đọc sách rất chăm và cũng rất say sưa .Đây cũng được xe là một góc học tập nhỏ cuả các bé ở đây !Rất đơn sơ và giản dị !





Còn đây là bếp nấu ăn cuả Tịnh Thất ! Các cô đang dọn mâm cho bưã cúng buổi trưa !





Ở đây dường như có một sự ý thức học tập được nuôi dưỡng từ bé ! Từng em thay phiên nhau học baì. Giữa buổi ban trưa nghe ê a tiếng ráp vần trong trẻo .





Em đang học bài vẫn quay sang nhắc nhở em mình không nghịch nước .





Còn đây là tủ sách truyện và một ít đồ chơi để ở phần trên ! Chỉ đơn giản vậy thôi . Tất cả mọi hoạt động đều được diễn ra ở sân nhà bao gồm cả bếp, từ đọc sách , học bài , ru em ngủ , vui chơi , chạy giỡn .....




















Đây là một em bé bi tật nguyền , khi nhóm đến thì bé chạy ra sân bằng cả 2 tay và 2 chân . bé không nói được , chỉ phá ra tiếng ú ớ và cứ đưa mắt nhìn khi nhóm đưa máy lên chụp ..........














Cần lắm những tấm lòng hảo tâm cuả quý ân nhân để nhóm có thể là cầu nối đem sự nhân ái đến cho tất cả các trẻ em mồ côi ở đây !


Nhóm ra về sau khi đã có cuộc nói chuyện với ni sư , bao nhiêu cảm xúc đọng lại trong từng tiếng gọi mẹ ơi cuả chúng , cả tiếng khóc , nhưng không hề nghe thấy 1 tiếng làm nũng .... Có lẽ chúng biết ........tủi thân !



Một cơn mưa rào .... tự nhiên thấy lòng mình nặng trĩu ....


Nhật ký ƯỚC MƠ XANH 9x !


Minh Lý.