Bé Phúc sinh ngày 19/9/1993 (đang học Lớp 4) hôm qua đi đá bóng cạnh Phường. Bé đã bị một bức tường đổ vào ngưòi khiến 1 chân bị dập hết xương thịt, còn một chân bị trầy xước rất nhiều.
Đưa ngay vào bệnh viện Việt Đức , các bác sĩ đã cưa ngay một chân , còn 1 chân đang cố nuôi da vì trầy xứoc rất nhiều. Hiện nay thể trạng của bé rất yếu.
Bé Phúc rất ngoan và là bé có hoàn cảnh thương tâm nhất trong số các bé ở nhà trẻ Hữ Nghị : Bố mẹ chết sớm , bà ngaọi ở quê.
Trưa nay Oanh, Trà và mình sẽ ghé thăm bé tại Bệnh Viện Việt Dức khoa chỉnh hình.
Không biết tương lai của bé thế nào đây nữa... Buồn quá các mẹ ơi.....Sao ông trời lại nỡ đối xử với những em bé đã khổ còn khổ hơn vậy...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Có lẽ để bé Phúc chơi nốt tuần này, tuần tới Bố bé Thanh sẽ đến nhà trẻ và đưa bé Phúc nhập viện. Có lẽ bé...
Em lên tiếng chào hỏi tí chút đi chứ để cho mọi người quen với nhau hơn. Thực ra thì đúng là bố bé Thanh...
Tôi chưa được gặp trực tiếp bé Phúc nhưng nhìn qua ảnh thì thấy vết cắt gần sát đầu gối (có nghĩa là mỏm cụt khá dài)...
Chị ơi, em nghĩ trường hợp của Phúc có lẽ ko...
OK, 8h...
Tôi vô tình được biết về tình trạng của cháu Phúc qua chị Thu Hoa ở VOV, thấy đây là trường hợp có thể giúp được nên...
Chúng mình...
Hôm qua mẹ Vân vào, P nói mẹ Vân gọi điện cho...