Các mẹ ơi,


Hôm rồi vào BV thăm bé Minh, tình cờ mình thấy 1 người mẹ bế con ngồi khóc, mình hỏi thăm thì biết:


- bé tên NGuyễn Thành Thiên, gần 2 tuổi,


- nhà ở Phan Thiết - PHú Hài - đường Um chím


số 54


Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn, bé bị ung thử tuỷ, trông bé rất dễ thương khoẻ mạnh, nhưng bs bảo mẹ hãy mang con về đi và chờ khi nào cháu chết mà thôi, bệnh này không còn hy vọng chữa chạy nữa.


Nhìn thằng bé mình không cầm được nước mắt, biết rằng không còn hy vọng nữa, hơn nữa, bon mình đang dốc sức cứu bé Minh, nhưng mình vẫn mong giúp cho bé 1 niềm vui nào đó cuối đời , trước khi bé mất các mẹ à.


Bọn mình (Bôi, TiTa và mình) đã gửi cho bé 300.000 trích từ quỹ từ thiện. Không biết có mẹ nào ở Phan Thiết không nhỉ? Hoặc có người nhà ở Phan Thiết thì có thể đến thăm bé và cho bé tí quà gì với không các mẹ???


Cảm ơn