sáng nay mình vô TT Huyết Học gặp bs Nga v/v của bé MINH thì bs Nga lại đưa cho mình 1 trường hợp nhờ bọn mình quan tâm giúp đỡ:
Bé tên LÊ THÀNH ĐẠT - 5 tuổi, trong 1 lần chạy nhảy bé bị té và mặt sưng dần lên, méo hẵn 1 bên, gia đình đưa bé vô BV Nhi Đồng 2 Khoa Tai Mũi HỌng, điều trị không hết, họ vừa chuyển qua TT Huyết Học, xét nghiệm thì phát hiện bé cũng bị ung thư máu (như bé Phạm Quốc Minh).
Bs Nga kể, khi nghe tin chuẩn bị tiền cho con được điều trị , ba bé im lặng, chẳng nói gì, bà nội khóc bảo : cháu bệnh gì hãy nói cho biết, cha mẹ nó nghèo lắm, chắc đầu hàng thôi.
Ba bé tên HÙNG - là công nhân vệ sinh (hốt rác) ở Đội Vệ Sinh Quận Bình Thạnh, mẹ bé tên DIỆP , cũng là công nhân gác các nhà vệ sinh công cộng. HIện mẹ cháu vừa sinh 1 bé gái khoảng 1 tháng rưỡi (Gia đình chỉ vừa mới phát hiện bé bị ung thư mấy hôm nay mà thôi).
BS Nga hỏi họ bây giờ có bao nhiêu để chữa bệnh, câu trả lời là toàn bộ tài sản bán hết có thể có 10,000,000 mà thôi! Với 10,000,000 BV không khuyến khích điều trị, chỉ cho mua 1 vài loại thuốc rất rẻ cầm cự mà thôi.
Mình đang có trong tay 1 đơn thuốc gì đó chỉ có 2,600 đ !
Bs Nga kêu gọi bọn mình ráng quan tâm, giúp cho bé, ít nhất đủ tiền để có thể yên tâm bắt đầu sớm giai đoạn tấn công, vì bé vừa được phát hiện bệnh, bắt đầu càng sớm, hy vọng càng cao.
Các mẹ ơi, có mẹ nào ở gần đấy, đên thăm và tìm hiểu hoàn cảnh bé xem sao nhé. Lenka ơi, bé ở đia chỉ này đầy 191 Chu Văn An - P12 Q Bình thạnh. Theo ba bé nói, nhà nằm trong khu ổ chuột, gọi là Thành phố ma rất khó tìm. Nếu tìm không ra thì đến Đội VS Bình thạnh họ sẽ chỉ ra cho.
Lenka ở gần đấy cố gắng thu xep được không em?
Mình biết chúng mình đang dốc sức cho bé MINH, nhưng cũng không thể làm ngơ đối với tính mạng của 1 đứa trẻ 5 tuổi, phải không các mẹ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hay...
Xin cảm ơn tất...