Các mẹ ơi, tình hình là trabi đi về BP và thăm gia đình bé Hảo, các mẹ còn nhớ những người con của bà Mỳ không? Chúng giờ chỉ được bố nấu cơm và ăn với nước mắm và ớt, nghe nói quần áo còn không có để thay, mình nghĩ dù sao cũng là những đứa trẻ tội nghiệp. Mình, mẹnhoctin và mẹ 181 đề nghị mua một ít cá khô, lạc, ruốc cá, thịt, đồ hộp cho các con, mình cũng soạn một ít quần áo cũ cho các bé, mong các mẹ đồng ý nhé :LoveStruc:
Mình cũng có suy nghĩ giống Mẹ Bonbeo nên hôm vừa rồi sau khi thăm bé Hảo xong mình đã lên tận nới nhà các bé. Có lẽ đây là lần đầu tiên trabi nhìn thấy tận mắt cuộc sống nghèo khổ thực sự…đúng là trăm nghe không bằng một thấy… tận mắt nhìn thấy cuộc sống của gia đình các bé này … ôi thôi không biết từ nào tả hết. Gia đình mấy bé này đã nghèo còn khổ, còn khó lại không có đường nào xoay sở, bế tắc quá ạ… tội nghiệp quá đi mất.
Các bé Long Oanh Trangdù đã lớn, Long sinh năm 1993 và Oanh sinh năm 1998, Trang thì không rõ nhưng tất cả đều bé tí chỉ bằng khỏang đứa bé 6-7 tuổi thôi chỉ có gương mặt là có nét cưng cứng thôi. Bé Oanh thì lanh hay cười, Trang thì rụt rè, nói không tròn câu rõ chữ. Theo nh ư m ình th ấy bé Trang có biểu hiện giống như trẻ bị tự kỷ vậy… cái gì cũng trả lời “không” mặc dù có những cái có thể rất thích. Bà con trong xóm cũng tội nghiệp thương mấy đứa nhỏ, họ bảo tội thì tội vậy thôi chứ xã này ai cũng nghèo mà…
Nhà các bé này không có điện đâu ạ! trabi hỏi thế tối các con làm sao thấy đường, bọn trẻ bảo buổi tối thì thắp đèn dầu… Mà sao mà nơi ấy muỗi nhiều quá đi mất, chúng bay líu chíu như sao xa… nhiều vô kể. Lại thế, đằng sau có 1 cái bể (gọi là bể nhưng thực ra là tấm nilon căng ra tạo thành) để hứng nước mưa. Nhưng bể thì nhiều lăn quănh và muỗi lắm, lại rất nhiều lá rụng: nước này dùng để ăn và sinh họat.
Mình biết nhiều người hẳn sẽ không đồng ý với ý kiến của mình, nưng không hẳn là tất cả
Các Mẹ ơi chúng mình cùng nhau giúp các bé này nhé! Có thể mình sẽ cố gắng lên thăm các bé này lẫn nữa… nên nhà Mẹ nào có quần áo, dày dép cũ, xoong nồi cũ… nói chung là những vật dụng gia đình không còn dùng đến thì cho trabi xin nhé!!! Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

