Giúp 3 em học sinh cực kỳ khó khăn được đến trường
Các mẹ, các chị và các bạn mến. Cách đây không lâu, em có nhận được 3 bức thư trong 1 ngày về 3 trường hợp rất đáng thương và gần như chưa có đơn vị nào hỗ trợ. Mong mọi người cùng em góp sức.
Đây là trích từ 3 thư:
-
Trường hợp, em Thái Hà Vân học sinh lớp 8a - trường THCS Tân Triều - xã Tân triều - Thanh trì là 1 trong nhiều trường hợp cần sự chia sẻ giúp dỡ của xã hội. Em Vân rất thông minh, hồn nhiên, vô tư như tuổi cùng chăng lứa, Vân là học sinh giỏi nhiều năm liền, hát hay, kể chuyện hay và trông thật phúc hậu nhưng bạn bè trong lớp đâu biết Ba Vân đang ở tron tù, mẹ Vân bỏ nhà, bỏ con ra đi khi Vân còn nhỏ đẻ cho bà nội nuôi, 1 cụ già tuổi đã xế chiều và sắp ra đi vì tuổi già sức yếu.
Vân và em Vân giờ không biết nương tựa vào ai, thật đáng thương, thật đáng phải giúp đỡ. Gia đình Vân đang ở, thuộc diện hộ nghèo của xã Tân triều.
-
Địa chỉ: Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Mẹ là cô Đỗ Thị Thiều, con trai là cháu Trần Đức Vương, học tại lớp 8D, trường THCS Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Luôn luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi.
Bố là thương binh.
Hoàn cảnh gia đình họ rất khó khăn. Mẹ sức khoẻ yếu, người gầy guộc vì không có ăn, đi làm thuê (cấy thuê…) để kiếm tiền nuôi các con ăn học (3 con). Bố đã bỏ 3 mẹ con để đi lấy vợ khác.
Mình đã đến gia đình này nhiều lần và chứng kiến gia cảnh họ tận mắt. Bà mẹ đi làm thuê có ngày may gặp người thuê thì được 50.000, 30.000, có hôm được 10.000, có hôm chẳng đựơc đồng nào. Họ chỉ có cơm ăn với vài ba cọng rau luộc, may ra có qủa trứng lại nhường cho con út ăn, tối đến chỉ thắp đèn dầu cho các con học bài.
- Huỳnh Minh Phúc năm nay vừa được xếp vào lớp 10 trường Thảo, nhưng em ấy chưa có tên chính thức trong sổ lớp vì... chưa đóng học phí. Được biết, gia cảnh em ấy rất nghèo khó. Mẹ em đã rơi nước mắt tại sân trường khi đi xin cho con mình nhập học mà không có lấy một đồng bạc trên tay để đóng học phí các khoản. Em ấy theo gia đình từ Vĩnh Long lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Gia đình 5 người sống tạm bợ ở nhà người bà con. Do không có hộ khẩu KT3, nên khi đi gõ cửa chính quyền xin trợ cấp xoá đói giảm nghèo, mẹ em đều nhận được cái lắc đầu quen thuộc của của các nhà chức trách. Gia đình em có 3 anh em. Anh trai đang thất nghiệp và em nhỏ đang học lớp 3. Kinh tế gia đình trước đây nhờ vào những đồng tiền chạy xe ôm của ba và tiền đi làm thuê ở chợ của mẹ. Sau một tai nạn giao thông cách đây vài năm, ba em đã không còn khả năng lao động, kinh tế gia đình giờ đây phụ thuộc vào người mẹ còm cõi thường đau đầu, chóng mặt và ho ra máu. Vì thế hàng ngày, ngoài giờ đến trường, em thường cùng mẹ ra chợ, xem ai thuê gì thì làm nấy, hòng phụ giúp thêm cho gia đình. Được biết, ban đầu trường không định nhận em vào học, nhưng do những dòng nước mắt nóng hỗi xót con của mẹ em, mà thầy giám thị đã đành liều nhận em vào và nói với mẹ em rằng: Bây giờ tôi nhận cháu vào, cho cháu học đỡ, còn học phí, tạm thời, chị cứ... làm lơ đi! .
Chi tiết 3 bức thư mời mọi người cùng vào blog của em đọc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn về nhà thì bạn SG_man đang hứa sẽ ghé thăm nhưng địa chỉ...
Thông tin về em Huỳnh Minh Phúc:
Anh chị nào muốn tới thăm em Phúc có thể liên hệ bạn Thảo. Y!M:...