Bản thân là một người mẹ có con bệnh tim bẩm sinh, mình hiểu rất rõ những khó khăn vất vả phải vượt qua để giành lại sự sống cho con.
Nhưng mình còn may mắn hơn rất nhiều người vì mình còn ở một nơi có điều kiện phát triển tốt. Nhưng còn những người khác, họ là những người nghèo, xa thành phố, hay ở những miền quê xa xôi phải lặn lội vượt cả ngàn cây số để vào chữa bệnh cho con. Hành trang mang theo chỉ vài bộ quần áo, một ít tiền tích cóp hay vay mượn để chữa bệnh cho con.
Từ miền quê lên thành phố có quá nhiều lạ lẫm, từ đi lại, ăn ở,... có quá nhiều khó khăn bỡ ngỡ.
Thương lắm các bạn ơi, những đứa bé vừa chào đời đã phải vào bệnh viện, mang trong mình căn bệnh "giết người số 1" vừa gầy còm, ốm yếu, thậm chí khờ khạo, sự sống của bé chỉ trông chờ vào sự phẫu thuật để được sống thêm. Nhưng nào phải bé nào cũng được mỗ đâu vì chi phí mỗ tim thường rất cao, và phải chờ đợi rất lâu (vì sự quá tải).
Vì vậy, mình post chủ đề này mong các bạn hãy chung tay lại, giúp đỡ cho những đứa bé bất hạnh này, "một chút thôi cũng làm ấm lòng" rồi, hãy giúy đỡ họ từ những cái nhỏ nhặt bình thường nhất như chia xẻ thông tin, tài trợ, cho máu, hỗ trợ kinh phí,... để cho những trái tim non được khỏe mạnh hồi sinh.
Cháu Nguyễn Bảo Minh, sinh ngày 26/11/2006 con trai đầu lòng của anh Dương-chị Diẹu là công nhân làm việc ở khu chế xuất Linh Trung, bị bệnh tim bẩm...
Thay mặt Hội quán xin đc cảm ơn những suy nghĩ và tấm lòng của mẹ supooh. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Chắc mẹ SP mới vào nên ko biết Hội quán...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Số 81, Ngạch 3D,
Ấp Bình Đường,
Xã An Bình,
Huyện Dĩ An
Tỉnh Bình Dương
Có...
Dạ không. Em đọc trong mục từ thiện của báo An ninh thế giới. Báo An ninh đăng tin để kêu...
Chắc mẹ SP mới vào nên ko biết Hội quán...