Chẳng biết bắt đầu từ đâu mà em thì viết không được hay
Các mẹ vẫn thường post các trường hợp đáng thương cần giúp đỡ, và em cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ post một trường hợp nào thành viên của WTT.
Nhưng mấy ngày nay em cứ suy nghĩ hòai về trường hợp của mẹ_Jean0207, bé vừa sinh ra thì bị phát hiện tim bẩm sinh, trước khi sinh bé thì hai vợ chồng đã có vấn đề vì anh chồng bị bệnh tâm thần nhưng gia đình chồng giấu, đến khi gần sinh bé thì gia đình mẹ_Jean0207 yêu cầu đi khám nhưng khong chịu, và nhiều mâu thuẫn mà mẹ bé Jean phải về nhà bố mẹ đẻ ở Hóc Môn.
Từ khi sinh bé ra lại bị bệnh nhưng nhà chồng không hề hỗ trợ gì. Gia đình ông bà ngọai thì cũng không khá giả. Bà ngọai bé cũng làm trong một trung tâm từ thiện phi chính phủ, cũng khó khăn nhưng rất có tấm lòng với các bé có hòan cảnh.
Sau khi sinh bé được 5 tháng thì mẹ bé đi làm, làm xa lương thấp chỉ được 1triệu/tháng.
Mình không biết diễn tả sao nhưng câu nói của bà ngọai bé Jean cứ theo mình mãi: "Làm thế nhưng mỗi tháng cũng cố gắng để dành 100K để mổ tim cho con". Gia đình bé nếu để lo cho bé mổ tim thì cũng rất khó khăn, mình post topic này muối hỏi ý kiến các mẹ rằng Hội quán mình có thể phụ giúp củng gia đình bé được không? Các mẹ VTK đã gửi một số đồ để đấu giá cho bé. Mong hồi âm của các mẹ, giúp tinh thần cùng mẹ con bé Phúc.