Tối nay (2/7/2006) tôi tình cờ xem trên VTV và được biết về sự đau khổ khắc nghiệt của căn bệnh "máu khó đông". Căn bệnh đó là bản án mà họ phải mang nặng theo suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình vì nó do di truyền. Họ phải sống nhờ vào máu của người khác suốt cả cuộc đời. Nhu cầu truyền máu là nỗi ám ảnh thường xuyên đối với họ. Không những thế, căn bệnh luôn là cho thể trạng của họ ngày càng mong manh hơn! Chính họ đã tạo ra một trang web để chia sẽ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống ngắn ngủi của họ. Admin là một bạn sinh viên trẻ và cũng là một nạn nhân của căn bệnh này đã dùng số tiền được các nhà hảo tâm góp cho chữa bệnh của mình để học hỏi và viết lên trang web này. Hy vọng các bạn cùng tôi nhín chút thời gian bước vào thế giới của họ để cảm thông và chia sẽ họ theo khả năng của mình.