Cả nhà mình ơi em đọc trong báo dân trí thấy 2 trường hợp đáng thương quá.mà khả năng của 2 con đều có thể mổ được và có khả năng sống, các con còn quá nhỎ thương wá các mẹ ơi em post bài vào nhà mình xem giúp gì đưoơc cho 2 con không


http://dantri.com.vn/c167/s167-335918/em-be-12-ngay-tuoi-mac-benh-hiem-ngheo-mong-duoc-giup-do.htm


Em bé 12 ngày tuổi mắc bệnh hiểm nghèo mong được giúp đỡ


Vừa chào đời được 2 ngày nhưng bé Sinh đã phải nhập viện vì mắc bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ cho biết phải phẫu thuật sớm nếu không cơ hội sống sẽ rất mỏnh manh. Nhưng để có tiền phẫu thuật cho con sẽ chỉ là giấc mơ vì cha mẹ bé quá nghèo.


Bé Sinh trong vòng tay của bà nội tại Bệnh viện Đà Nẵng.


Bé Trần Văn Sinh (12 ngày tuổi), con của anh Trần Văn Chung và chị Huỳnh Thị Liên (trú tại thôn Đông Lâm, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc- Quảng Nam), sinh ra không may đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh. Anh Chung hốt hoảng đưa bé tới bệnh viện Đà Nẵng chữa trị trong khi bé chưa đầy 2 ngày tuổi. Do bị tim bẩm sinh (tức bị chuyển vị đại động mạch thể đơn thuần) nên các bác sĩ đã tiến hành ngay ca phẩu thuật lần một để phá vách ngăn liên nhĩ, giúp bé Sinh có thể thở được. Tuy nhiên, bệnh tình của bé vẫn không có tiến triển gì tốt. Các bác sĩ khuyên anh nên chuyển con vào bệnh viện Sài Gòn hoặc ra Hà Nội để phẫu thuật, bởi bệnh viện Đà Nẵng không đủ điều kiện để thực hiện ca mổ này. Thời gian càng kéo dài càng không có lợi cho bé Sinh, nhưng anh Chung đành bất lực trước hoàn cảnh gia đình mình.


Vợ chồng anh Chung, chị Liên đều là lao động phổ thông, gia đình có 7 người. Anh chung là trụ cột chính trong gia đình, anh làm công nhân cho một xí nghiệp gạch ở Đại Quang, chị Liên trước kia là công nhân may, nhưng giờ đã nghỉ việc. Bố mẹ anh tuổi cũng đã cao nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại phải nuôi thêm 2 con ăn học (một đứa học ĐH, một đứa học THCS) nên ông bà vẫn phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với bốn sào ruộng.


Nhà đông người, thu nhập thấp, bên cạnh đó là 2 đứa em đang còn đi học, vợ chồng anh cố gắng làm lụng, chắt chiu lắm nhưng lúc nào cũng rơi vào tình trạng túng thiếu, có năm mất mùa lại chịu cảnh ăn đói trong một thời gian dài.


Sự vất vả của anh chị đâu chỉ dừng lại ở đó, đứa con đầu lòng của anh chị đã qua đời khi đang còn trong bụng mẹ. Anh chị đau đớn, hoang mang, “nó qua đời khi mới 8 tháng tuổi, anh chị buồn lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết an ủi nhau mà sống thôi”, anh Chung ngậm ngùi cho biết.



Ngày 25/6/2009 bé Sinh chào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình. Anh chị đang hưởng niềm hạnh phúc giản dị của những người làm cha, làm mẹ mà đáng lẽ ra niềm vui đó anh chị đã được hưởng cách đây 1 năm. Nỗi bất hạnh lại ập đến với anh chị chỉ sau 2 ngày bé Sinh chào đời. Các bác sĩ tại bệnh viện Quảng Nam cho biết bé Sinh bị tim bẩm sinh. Đau đớn, khổ sở anh Chung chạy vạy đưa bé ra bệnh viện Đà Nẵng. Tại đây họ cho biết bé Sinh có thể khỏi bệnh nếu được phẫu thuật sớm, nhưng chi phí cho ca mổ rất cao.



Muốn cứu sống con mình nhưng anh Chung không biết xoay sở đâu ra một lúc mấy chục triệu đồng để chạy chữa cho con. Cái ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con. Bác sĩ Lê Thanh Xuân, trưởng Khoa nhi cho biết: “Bé Sinh phẫu thuật sớm được ngày nào thì hay ngày ấy, bởi để lâu bé rất có thể sẽ bị đóng động mạch, đồng nghĩa với việc bé sẽ không còn cơ hội sống nữa”.


http://dantri.com.vn/c167/s167-336070/uoc-gi-con-duoc-song-khoe-manh.htm


Ước gì con được sống khỏe mạnh”


Hiện bé Sinh đang nằm tại Khoa nhi sơ sinh của bệnh viện Đà Nẵng, không được gần hơi mẹ nhưng bé Sinh rất ngoan, dường như bé cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ mình. Nhưng Bé Sinh đâu biết mình đang mang một căn bệnh quái ác mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bé.


Mỗi ngày trôi qua là một ngày lo lắng và chăn trở của gia đình anh Chung. Thấy hoàn cảnh anh chị khó khăn quá, các bác sĩ trong bệnh viện đã liên hệ cho anh chị một vài tổ chức với mong muốn sẽ có những tấm lòng cảm thông, chia sẽ với gia đình mà giúp đỡ vợ chồng anh chị lúc khó khăn này. Nhưng đến nay anh chị vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào.


Như bao ông bố bà mẹ, ngày ngày anh chị ước ao có một phép màu giúp bé Sinh được tiếp tục sống, được trưởng thành và phát triển khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.


Bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Đây là trường hợp hiếm gặp. Nếu không phẫu thuật sớm, tỉ lệ thành công sẽ rất thấp...”. Lời dặn của bác sĩ trở thành nỗi ám ảnh với chị Tuyết. Mỗi lần thấy cháu Vũ người tím tái, khóc không thành tiếng..., chị như đứt từng khúc ruột.


Vợ chồng chị không cho phép mình mất hy vọng.



Niềm vui sinh cháu trai lành lặn chưa đầy gang, nỗi buồn đã phủ xuống mái ấm anh Nguyễn Xuân Vinh, chị Phạm Thị Ánh Tuyết (trú tại Khu tập thể Đài phát thanh - truyền hình Yên Hưng - Quảng Ninh). Ngày mừng con tròn một tháng tuổi là lúc cháu Nguyễn Long Vũ nhập viện. Chị Ánh Tuyết rơm rớm nước mắt kể: “Vợ chồng đang chuẩn bị tiệc đầy tháng con. Cháu đang chơi vui vẻ, tự nhiên người tím tái, lả hẳn đi. Chúng tôi cuống cuồng đưa con vào viện...”.


Kết luận của bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai: cháu mắc bệnh tim bẩm sinh. Nỗi đau người mẹ trẻ chỉ mới nảy mầm. Sau khi chuyển cháu Vũ lên Bệnh viện Nhi TW, gia đình mới biết rõ mức độ trầm trọng của căn bệnh. Vũ là trường hợp mắc bệnh tim hiếm gặp tại Việt Nam. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Bệnh tình càng trầm trọng nếu cháu không được phẫu thuật sớm. Những con chữ trong bệnh án với các thuật ngữ y học xa lạ hiện rõ mồn một trong tâm trí chị Ánh Tuyết: “Chuyển gốc động mạch - Có thông liên thất - Ống động mạch nhỏ đang đóng – Có lỗ PFO nhỏ...”.


Tình mẫu tử nâng vợ chồng chị thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Anh chị gửi phác đồ bệnh tim của cháu Vũ đến bệnh viện tim Hà Nội, Sài Gòn... Nhưng, những kết luận càng cứa đau vết thương vốn chảy máu. Hay tin: Giáo sư Bùi Đức Phú (công tác tại Bệnh viện TW Huế) từng phẫu thuật thành công cho một cháu bé mắc bệnh tim bẩm sinh, tim có 8 lỗ thủng. Hiện, cháu vẫn sống khoẻ mạnh. Ôm tia hy vọng, vợ chồng chị đưa cháu vào bệnh viện TW Huế chữa trị. Các bác sĩ đã nhanh chóng siêu âm, kiểm tra tổng quát, theo dõi tình hình cháu Vũ... và đi đến kết luận: có thể tiến hành phẫu thuật.


Ngọn lửa hy vọng tiếp tục lại được nhen nhóm. Nhưng, nỗi âu lo vẫn canh cánh trong lòng đôi vợ chồng trẻ. Hiện tại, chị Tuyết là phóng viên hợp đồng tại Đài phát thanh - truyền hình Yên Hưng (Quảng Ninh). Anh Nguyễn Xuân Vinh đang làm bảo vệ cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Kinh tế là nỗi trăn trở khôn nguôi từ ngày lập gia đình. Ngoài lo tiền chi tiêu, anh chị còn lo cho mẹ già đang bị ung thư tuyến giáp. Cháu Vũ mắc bệnh, đồ đạc có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Số tiền phẫu thuật cho đứa con đầu lòng có thể lên đến cả trăm triệu. Nhưng, anh chị mới trang trải đủ các khoản chi phí lặt vặt. Anh Vinh nghẹn ngào: “Vợ chồng đã chạy vạy, lạy lục khắp nơi để có tiền cho cháu phẫu thuật. Thế mà...”. Nói đến đây, mắt anh rưng rưng nhìn cháu Vũ đang thiêm thiếp ngủ. Anh tâm sự: “Mấy ngày nay, giờ cháu Vũ mới có một giấc ngủ ngon thế này. Ước gì cháu được sống khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác...”.