Bức thư cụ bà 83tuổi viết cho bạn thân khiến phụ nữ ai cũng phải đọc để ngẫm nghĩ
Thông điệp bức thư của cụ bà 83 tuổi này mang lại là để các cô gái hiện tại sẽ không mắc sai lầm rồi ôm niềm ân hận như bà. Các bạn gái ơi, các chị em ơi, hãy đọc và tự nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày nhé:
Nguyên văn bức thư:
Ảnh minh họa: Câu nói hay về phụ nữ thông minh của Erica Jong.
“Bertha yêu dấu,
Hiện tại tôi đang ngồi trong sân vườn nhà mình và ngắm nhìn những mảng cỏ xanh đã được cắt tỉa gọn gàng, dạo này tôi dành thời gian cho công việc ít đi để ở bên gia đình và bạn bè nhiều hơn.Nếu có thể, hãy để cuộc sống là những ngày trải nghiệm tuyệt vời và làm ơn đừng bắt bản thân phải chịu đựng như một nghĩa vụ. Tôi đã nhận ra và đang trân quý từng khoảnh khắc ấy đây cô bạn của tôi.
Giờ thì tôi không tiết kiệm bất cứ thứ gì cả, tôi sử dụng những thứ tốt nhất cho các bữa tiệc trong gia đình.Tôi chọn chiếc áo khoác đẹp nhất chỉ để đi chợ, ý của tôi là nhìn mình sang trọng thì khi ra chợ sẽ mua được những túi hàng rẻ hơn người khác.Tôi còn dùng những chai nước hoa đắt tiền khi đến ngân hàng chứ không dành cho những dịp đặc biệt như lúc trước nữa.
Đối với tôi, những điều trên phải luôn luôn thực hiện mỗi ngày. Tôi cũng đang từ bỏ hẳn suy nghĩ "một ngày nào đó sẽ làm", và bạn cũng nên như thế.
Tôi không biết một số người sẽ làm gì nếu như ngày mai họ không còn trên đời, có thể họ sẽ gọi cho các thành viên trong gia đình hay một vài người bạn thân đã lâu rồi chưa gặp. Cũng có thể, họ đã gọi điện xin lỗi và mong được sữa sai những điều trong quá khứ với một vài người người bạn, hay đơn giản hơn là họ muốn cùng người nhà ăn một bữa thật ngon".
Đó là những điều nhỏ nhặt khiến chúng ta hối hận vì đã không làm khi có thể, tôi đã rất tức giận và hối tiếc thật nhiều vì đã không kịp nói với ba mẹ, với chồng và con mình rằng tôi yêu họ nhiều đến chừng nào.Vì thế tôi sẽ không tiết kiệm bất cứ điều gì nữa, để có thể đem đến tiếng cười và tia sáng hạnh phúc cho gia đình mình.Và tôi mong mỗi sáng thức giấc, miệng sẽ tự nhủ rằng, những việc mình đã làm ở trên đều rất đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở thực sự là một món quà từ Đức Chúa trời.
Có lẽ cuộc sống của chúng ta là một bài hát khác với những gì chúng ta muốn. Nhưng miễn là chúng ta vẫn ở đây, và nhảy múa cùng nhau.”
Các chị em mình đọc xong có cảm nhận được gì không? Riêng đối với tôi thì nó như tầng tầng lớp lớp bài học sống hiện ra rành rành ngay trước mắt ấy. Cụ thể là:
1. Người phụ nữ trong câu chuyện này bà bị cuốn vào guồng quay của công việc, của danh vọng và những thứ xa hoa, để giờ đây phải tiết kiệm từng giờ từng phút ở cái tuổi 83 chỉ để được nhìn thấy, được lắng nghe những âm thanh đơn giản nhất mà bà chưa từng chú tâm trong suốt phần đời đã qua. Chính là tiếng cười của những người bà yêu thương nhất.
=> Chúng ta hiện tại bao nhiêu người không bị cuốn theo những guồng quay ấy? Chắc rất hiếm nhỉ, đa phần đều bị cuốn bởi: Làm sao để kiếm nhiều tiền hơn? Làm sao để đẹp hơn và không bị mập? Làm sao để dư dả đi du lịch và tận hưởng thú vui cuộc sống? Làm cách nào để tìm được người đàn ông lý tưởng và không bị phản bội?...Sau tất cả, những thứ bạn nhận được mà chính bạn cũng biết là không thể đem theo xuống mồ, và quan trọng hơn là bên cạnh sẽ chẳng còn ai.
2. Bà cũng lo sợ người bạn thân nhất của mình cũng như bà, và bức thư dưới đây chính là điều bà muốn nhắn gửi đến bạn mình cũng như với tất cả mọi người trên thế giới rằng: "Càng sớm càng tốt, trước khi quá muộn".
=> Bạn có bao giờ làm được điều đó? Hay chỉ nhắn những cái tin đi trà sữa, đi ăn, họp mặt ...rồi ngồi cho có tụ, cười cợt hờ hững rồi lâu lâu giận hờn, trách móc,...bạn thân của mình? Bạn đâu dành thời gian để chiêm nghiệm sự đời rồi cho bạn bè của mình những lời khuyên tích cực đâu nhỉ? Hãy xem xét lại cách chơi của mình, đừng để sau này nhận ra ở tuổi già rồi mới khuyên nhủ chân thành, vì bạn của bạn cũng đâu còn trẻ hơn bạn bao nhiêu.
Đừng để sau này giống bà “tao xin lỗi mày vì đã không cho mày những lời khuyên tốt nhất khi còn trẻ”.
3. Bà nói đang từ bỏ suy nghĩ "một ngày nào đó sẽ làm".
=> Bạn làm được chưa? Mỗi ngày đều tự nói “hết hôm nay thôi mai sẽ làm” nhưng đã có ngày mai đó chưa? Lên hẳn cái lịch mai cho tớ nhé.
4. Bạn có quên đi 2 chữ “xin lỗi”?
=> Lòng tự trọng, tự tôn, tự cao khi còn trẻ có cướp đi những người bạn, người thân không? Thử ngẫm lại những lần cãi vả, tranh chấp, nếu không ai xuống nước 2 từ xin lỗi thì mãi vết thương ấy sẽ không bao giờ khâu lại được.
5. Bà cũng nói 1 câu “giờ không tiết kiệm bất cứ thứ gì cả, tôi sử dụng những thứ tốt nhất cho các bữa tiệc trong gia đình….”
=> Mãi giữ gìn những thứ vật chất đó để đổi lấy những món vật chất quý giá hơn, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy đủ. Đúng không? Cứ tiết kiệm quá nhiều sau cùng tới già có mua nổi cái túi xách đắt tiền khoác lên đã không còn đẹp, cứ tiết kiệm mua được chiếc ô tô đã không còn đủ đôi tay khỏe mạnh để lái, cứ tiết kiệm mua được căn hoành tráng đồ sộ nhưng không còn đủ hơi thở để bơi trong hồ mơ ước,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1