Trước khi yêu chồng khoảng 6 năm về trước, tôi là 1 người sống rất nội tâm, tâm lý, sống sâu sắc, tinh tế. Bạn bè thường tìm đến tôi để tâm sự, để được lắng nghe, để được chia sẻ. Tôi cũng rất nhanh nhạy, giỏi ăn nói, ứng xử. Ko phải là người soi mói, suy xét nhưng đứng trước 1 vấn đề, 1 sự việc, tôi luôn biết phân tích, nhận định sâu sắc.
Nhưng tôi thấy mình thay đổi kể từ ngày yêu chồng. Có lẽ vì yêu quá nhiều mà đánh mất bản thân. Tôi ko thấy mình còn tâm lý, khéo léo nữa. Cũng chẳng biết tâm sự, chia sẻ gì với bạn bè. Đứng trước 1 sự việc ko biết phân tích nhận định thế nào. Giờ lấy chồng rồi mà ứng xử với chồng ko khéo léo, với con cái thì ít chuyện trò vì chẳng biết nói gì.
Nhiều lúc chẳng hiểu mình bị sao nữa. Mà cũng ko biết làm thế nào. Tôi chỉ ngồi mà thấy tiếc vì đã đánh mất bản thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1