Tuổi thơ em đã hơn 1 lần bị xâm hại mà không biết vì nghĩ đó là hành động yêu thương của người lớn
Đọc liên tiếp những vụ trẻ em bị xâm hại gần đây như vụ bé 10 tuổi ở Vĩnh Long mang bầu và cả vụ chấn động khi bé L.Đ. 11 tuổi bị chính ông nội và cha ruột hãm hiếp mà em thấy bản thân mình vẫn còn rất may mắn.
Em đã hơn một lần từng bị xâm hại tình dục mà lại nghĩ đó là những hành động yêu thương của người lớn.
Em sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn. Từ hồi 3 tuổi, bố mẹ em ra đồng làm việc và thường gửi em cho anh hàng xóm trông giúp. Cả một toán trẻ con chúng em chơi với nhau vui lắm. Thế rồi bất ngờ anh hàng xóm gọi em vào trong phòng bảo chơi trò vợ chồng. Em không hiểu gì, cứ nghĩ là trò trẻ con vui vui giống như cô dâu - chú rể trong các đám cưới em đã từng xem. Thế là em vui lắm, tưởng tượng mình là cô dâu, còn anh hàng xóm là chú rể. Thật may mắn cho em là anh hàng xóm chưa kịp làm gì thì mẹ em gọi về nhà ngay.
Về nhà, em hào hứng kể cho mẹ nghe chuyện hai anh em chơi trò vợ chồng thì bỗng thấy mẹ khẽ nhíu mày, cấm tiệt em không được chơi với anh hàng xóm nữa. Lúc đó em cũng không hiểu chuyện gì cả, còn oán trách mẹ sao không cho em chơi với bạn nữa.
Sau đó, mẹ quản lý em nghiêm túc hơn, mẹ cho em đến trường học và ngày cuối tuần thì giám sát em chặt lắm, không cho đi chơi chung với hàng xóm nữa.
Lớn hơn một chút, em thường xuyên sang nhà bác ruột chơi vì nhà bác có tivi đẹp thường mở các bài hát thiếu nhi hay. Đó là những ngày mùa đông lạnh giá, bác trai bảo em lên nằm trùm chăn cùng bác cho ấm thế là em chả nghĩ ngợi gì, lên nằm xem tivi cùng bác luôn. Điều lạ lùng là bác nằm ôm em chặt lắm, sau đó cũng sờ soạng ngực, mông và cả vùng kín của em nữa. Em thấy lạ nhưng chưa một lần dám kể cho ai nghe vì xấu hổ và sợ hãi. Sau lần đó chẳng bao giờ em dám sang nằm trùm chăn xem tivi cùng bác ấy nữa.
Thế rồi đến khi em học lớp 3, lại một lần nữa em và các bạn thường xuyên bị xâm hại ngay tại trường mà lại thấy thích thú vì tưởng rằng, đó là tình yêu của người lớn dành cho mình.
Ở trường tiểu học của em có một ông bảo vệ khá già, râu tóc đã điểm bạc. Ông thường tỏ ra rất quý các cháu học sinh nữ. Ông hay mua gói bim bim, kẹo lạc hay đồ chơi về rủ em và các bạn vào phòng bảo vệ mỗi giờ ra chơi. Rồi ông cho kẹo, sau đó ôm ấp, hôn hít, sờ soạng cơ thể từng đứa một. Và đứa nào cũng cảm thấy vui lắm khi được ông yêu thương. Vì ở trường học nên ông bảo vệ không dám làm điều gì quá với em và các bạn, nên chúng em không kể với ai.
Những chuyện của em chưa đến mức nghiêm trọng quá như những vụ việc xâm hại trẻ em bị phát giác trong thời gian gần đây nhưng em cũng thấy lo sợ quá vì người xấu thường xuất hiện ở khắp nơi, đặc biệt là những người càng thân thiết thì lại càng dễ dàng tiếp cận để thực hiện các hành vi dâm ô của mình. Nghĩa là đằng sau những vụ xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng được báo chí và các phương tiện truyền thông đề cập đến nhiều thì vẫn còn ẩn khuất rất nhiều các vụ việc tương tự nhưng người trong cuộc lại giấu nhẹm đi vì sợ hãi.
Từ chuyện của mình, em thấy rằng, một phần các em nhỏ thường không phân biệt được các hành vi yêu thương khác biệt như thế nào với các hành vi xâm hại. Vì vậy, dạy con cách nhận biết đối tượng là người xấu và cách phòng chống xâm hại tình dục là điều các bậc phụ huynh nhất thiết phải trang bị cho các bé.
Dạy con cách phòng tránh xâm hại tình dục như thế nào?
Chỉ cho con biết về những vùng cấm trên cơ thể
Mẹ hãy dặn con các vùng trong cơ thể, bên trong đồ lót là khu vực cấm địa, nhất định không được cho ai động chạm vào khu vực này, trừ khi con bị bệnh và được mẹ đưa đi bác sĩ để khám bệnh.
Dạy con cách ứng xử lịch sự và giữ khoảng cách
Các bậc phụ huynh hãy dạy con biết đâu là những đối tượng con cần phải giữ phép lịch sự và giữ khoảng cách với người lạ. Đối với ông bà bố mẹ - những người chăm sóc trực tiếp cho con mới được chạm vào cơ thể của con để tắm rửa, vệ sinh cho con. Còn tất cả những người khác: từ anh chị em, cô dì chú bác đến hàng xóm đều chỉ dừng lại ở cái bắt tay lịch sự, các con tuyệt đối không được cho họ động chạm vào các vùng khác trên cơ thể mình.
Dạy con cách ứng xử phù hợp với người lạ
Cha mẹ cần dặn dò con không được mở cửa cho khách lạ khi bố mẹ không có ở nhà. Khi khách tìm gặp bố mẹ, hãy lịch sử trả lời khách là bố mẹ không có ở nhà và hẹn lần khác đến tìm gặp và sau đó quay trở vào.
Nếu đang đi trên đường mà có người lạ đi theo và rủ rê con thì tuyệt đối không được nghe lời dụ dỗ và không được đi theo người lạ. Nếu họ đi theo con, thì hãy chạy đến chỗ các chú công an và nhờ các chú đưa về nhà. Nếu không gặp chú công an nào gần đó thì con nên chạy đến chỗ các bà già để kẻ gian sẽ nghĩ đó là người thân của con và bỏ đi.
Dạy con cách xử lý khi bị người khác động vào vùng kín
Khi đi trên các phương tiện công cộng như xe buýt mà bị ai đó áp sát người và sờ soạng thì con cần hét toáng lên: anh/chú đang làm gì thế? Đừng có động vào người cháu. Khi hét lên mọi người trên xe sẽ bênh vực con và sẽ khiến kẻ gian phải hoảng sợ và không dám làm gì nữa. Còn nếu con im lặng, chắc chắn họ sẽ bám theo và tiếp tục làm hại con.
Vài dòng em viết trên đây hi vọng mang lại hữu ích cho các chị, đặc biệt là các chị có con gái. Em cũng đã trở thành một người mẹ và khi đọc những thông tin về các vụ xâm hại gần đây, em đau lòng lắm. Chỉ mong trong tương lai đừng gia đình nào phải để con em mình chịu đựng những nỗi đắng cay, xót xa do tội phạm xâm hại tình dục gây ra.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1