Nói không phải khen chứ mẹ chồng em giỏi giang, tháo vát và thương con cháu lắm. Nhớ hồi mới về làm dâu, cái gì em cũng không biết, vậy mà mẹ chẳng trách cứ câu nào, ngược lại còn tận tình chỉ dạy em từng chút một. Lúc đó em sướng lắm, hễ đi đâu em cũng khoe là mình được mẹ chồng thương như con gái ruột. Rồi mãi đến khi có con đầu lòng, em mới nhận ra được yêu thương quá cũng khổ các chị ạ!



Chuyện là mẹ chồng em cưng cháu nội lắm! Nhớ hồi bụng em mới lúp lúp là bà đã sắm đủ thứ cho cháu, nào là khăn tắm, quần áo, thau chậu… rồi cả mấy chục cái tã vải luôn. Vì bà bảo, mặc tã vải tuy cực nhưng cháu bà sẽ khô khoáng, không lo hăm da. Chứ tã giấy bây giờ đeo vào chỉ khiến gây hầm bí, lở da thôi… Em thì mù tịt khoản chăm con, nên mẹ chồng nói gì em cũng răm rắp nghe theo!



Mấy tháng đầu nuôi con còn khỏe, nào ngờ càng lớn bé tè càng nhiều, ị cũng nhiều và có mùi hơn. Đếm sơ sơ một ngày em thay cho con hơn chục cái tã, hết thay tã lại đến công đoạn giặt tã, riết em ám ảnh luôn. Mà sợ nhất là những hôm ít nắng tã không kịp khô, con em tè bao nhiêu là thấm hết vào nệm, chả trách sao phòng con em giờ sắp bốc mùi luôn ạ. Em cực đã đành nhưng người khổ nhất lại là con em, suốt ngày con luôn trong tình trạng ướt sũng, rồi quấy khóc, nếu tình trạng này kéo dài không khéo con em bị viêm da mất... Giờ em mới biết, không phải lúc nào nghe theo người lớn cũng đúng các chị ạ!



Em thì hết tháng sau cũng bắt đầu đi làm lại rồi, nên đang lo không biết một mình mẹ chồng có chăm nổi cháu không đây. Vì vậy, em định thuyết phục mẹ cho con sang dùng tã giấy cho tiện. Nhưng em đang sợ mua phải ba cái tã dỏm, lỡ con đeo vào bị hăm da thì mẹ chồng lại mắng cho hic.



Các mẹ thông thái nhà mình có biết loại tã nào vừa mềm vừa thoáng, không gây xước da bé không ạ? Bữa giờ em nghe đồn có tã Merries chuẩn Nhật gì đó tốt lắm, các chị đã cho bé dùng chưa, nếu có thì cho em tí review luôn nhé! Giờ em cứ rối như tơ vò ấy, không nhờ các chị em cũng không biết phải làm sao nữa.