2h đêm 3-3 đau bụng theo từng cơn thế là con bé tỉnh dậy k ngủ được nữa lăn qa lan lại thiếp đi luk nào k hay... đến sáng ra vẫn thấy đau bụng theo cơn 10p đau 3 lần... thấy nghi nghi ( tại hôm trc đi siêu âm bác sĩ bảo cứ 10p mà thấy đau bụng 3 lần thì đến khám ngay) sáng ra định đi siêu âm nhưng sợ 1 mình đi nguy hiểm lên đợi ck đi làm về rồi đưa đi
Tới chỗ siêu âm mình hỏi bác sĩ : "cháu thấy đau bụng ebe có làm sao k?"
Bs: "không sao ebe được 3,4kg tất cả tim, phổi, thận bình thường, cháu đau bụng như thế trắc là chuyển dạ đẻ bao giờ có dấu hiệu sinh thì đến bệnh viện nhé"
Mình : " vâng" ( đi ra xe đi về)
Về nhà mình nghĩ trắc đau bụng bình thường thui chưa đẻ được đâu tại thấy mấy đứa ở cty nó bảo 1 là vỡ nước ối 2 là ra huyết mới là đau bụng đẻ, con bạn nó còn dặn nếu thấy hiện tượng như thế thì m đừng đi bệnh viện vội đi gội đầu xong đi không thì đẻ xong ở cữ đầu mày thành tổ chim...
Cả ngày cứ thấy đau bụng như thế cũng lo lo nhưng nó chỉ đau theo cơn thui chứ trả có hiện tượng gì đã vậy lại đi khám r cũng yên tâm tý
Tầm trưa em gái nhắn tin mình vẫn kêu đau bụng
Tối vẫn chua thấy hiện tượng gì chỉ đau bụng như lúc sáng
20h:50' : em gái nhắn tin tiếp, bảo nó vẫn đau bụng xong nó bảo bme , bme lại gọi điện lên hỏi là đau bụng như thế nào , có trình bày là đi khám tư thế là bị bố mắng cho te tua bố: "sao con dại thế gần đến tháng đẻ r đau bụng phải vào bệnh viện khám hẳn hoi ngta ktra mới biết là làm sao chứ đi khám tư thì ngta biết cái gì , chị dâu con trước đau bụng đi lên sản nhi khám động thai đấy ngta xét ngiệm xong tiêm thuốc là khỏi.
Bố mẹ ở nhà nóng ruột lại đi xe lên nhà chồng
21:00 bme đẻ lên rồi nói chuyện với bme ck, rồi gọi xe cho đi bệnh viện kiểm tra.
21:45 lên tới bệnh viện chờ ng trước mình đang lm thủ tục
22h00 bác sĩ ktra mở 2phân làm thủ tục nhập viện đi đẻ@@
Con bé mặt méo xệch đã mở 2 phân r á, thế mà bọn nó còn bảo đi đẻ khác có dấu hiệu gì đấy...mình trả thấy vỡ ối mà cũng trả thấy ra huyết sao lạ thế nhỉ @@
Lên ts tầng 4 để đẻ mở 2 phân bác sĩ bắt vào phòng đẻ chờ ý lên mk trả muốn vào, đợi cj gái ra bệnh viện thì mới mang cmnd, với giấy nhập viện để vào phòng đẻ.... Định bụng thui quả này mới mở 2phân vào phòng đẻ thì chán chết biết bao giờ đẻ lại nói chuyện với ai,,, buồn quá mang luôn điện thoại vào theo...@@
23h Vào phòng đẻ bs đưa cho quần áo bảo đi thay rồi quay lại làm xét nghiệm nướcc tiểu, rồi nằm lên bàn đẻ lấy máu , ngta lấy hẩn 1 xi-lanh máu liền, lấy máu xong thì đi siêu âm, siêu âm về lại nằm lên bàn đẻ... cùng phòng đẻ đấy có 5ca đẻ thường ... ôi thôi mình thì mặt cứ bình thường mà nhìn mấy ng kia sao mà căng thế
1luk sau có b/sĩ đỡ đẻ đi khám xem mở mấy phan
B/s: mở 2 phân, thui yên trí 5h đẻ nhé
Mk: oái bây giờ mới có hơn 11h thức đến tận 5h mới đẻ thì chết con ngta , thui thì đành đợi đến 5h vậy may cầm điện thoại vào nt cho mấy đứa bạn với ck đỡ chán ( nghĩ mình cầm điện thoại vào cũng đúng tại mấy mẹ bên cạnh mình toàn kêu la thôi lên không noia chuyện được với ai)
Đang nằm thấy bà đối diện kêu oai oái mà nổi hết da gà...
Cứ tầm 30p-1h bác sĩ lại đi ktra xem mở mấy phân...
Lúc mình mở được 4 phân các cơn đau vẫn bình thường như mở 2 phân con bé lại tranh thủ lên mạng seach xem cách thở và cách rặn đẻ ra sao... đọc được mấy thông tin ấy cứ áp dụng mà thở, công nhận khi thở như thế thì cũng đỡ đau thật@@
2h sáng bác sĩ đi ktra mình mở được 6 phân lúc này mới thấm thía cơn đau cũng k rõ thời gian lắm chỉ biết lúc sau mình có cơn rặn đẻ nói với bác sĩ xong ngta hướng dẫn khi nào có cơn rặn thì chân gập vào 2 tay cầm vào 2 đùi gối kéo về phía mình ( dạng 2 chân ra nhé), khi rặn đẻ thì hít thật sâu r rặn 3 lần liên tiếp, có cơn rặn đầu tiên thì bình thường đến cơn rặn t2 thì ôi thôi bác sĩ cầm cái kéo, cắt 1 phát đau điếng hết ng còn đau hơn đau đẻ
(* thế mà bọn nó bảo đau đẻ muốn vỡ đít ra ý bác sĩ rạch k biết gì đâu, vậy mà mình biết rõ mồn một *)
rạch xong bs bảo rặn đi
Mk: từ từ cháu thở đã ( lúc này cũng chưa có cơn rặn)
Đến cơn rặn t3 thì rặn 3 hơi xong, cái đầu ebe ra bên ngoài r
B/s: " thôi k dk rặn nữa" 1 luk sau bác sĩ lôi được ebe ra ôi nhẹ cả bụng
Mk: hạnh phúc quá nhăn răng ra cười chứ k giống mấy mẹ hay nói là khóc ý
Chờ bác sĩ khâu lại vết rạch(*khi bác sĩ khâu thì từng mũi khâu cũng biết rõ nhé từ kéo chỉ đến thắt nút*) r tự mình xuống bàn đẻ ngồi vào xe lăn xong bác sĩ đưa con cho mk bế và đẩy xe về phòng sau đẻ. Vậy là kết thúc ca sinh thường vào 2:47p mình cứ tưởng 5h mới đẻ với lại cứ nghĩ con sẽ được hơn 3kg ai ngờ bé tý xíu dk có 2,8kg à.
Lề: từ luk biết mang thai đã hạnh phúc r , sau 9 tháng được nhìn thấy con thì hạnh phúc hơn... nhưng cũng là cả 1 quá trình vất vả về sau khi chăm con lên phải cố gắng rất nhiều