Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra mình là kiểu người khá kỹ tính khi mua đồ cho con, nhất là những sản phẩm dùng trực tiếp lên da. Mỗi lần muốn mua gì mới đều phải đọc thành phần, xem đánh giá, hỏi bạn bè rồi mới quyết định.
Xị...
Con mình từng bị nấm miệng chỉ vì mình chủ quan với cặn sữa...
Đúng các mẹ không nghe nhầm đâu.
Có một khoảng thời gian bé nhà mình bị nấm miệng, mà sau này nghĩ lại mình vẫn còn thấy áy náy. Lúc đó con...
Ngày trước, mỗi khi con bị rôm sảy hay da hơi nổi mẩn vì thời tiết nóng, mình thường nghe mọi người mách đủ kiểu. Người thì bảo nấu lá khế, người lại khuyên dùng trà xanh, có người còn dặn lá trầu khô...
Mùa hè gõ cửa mang theo ánh nắng rực rỡ, những tiếng ve kêu râm ran và cả bầu không khí ...
Cứ mỗi năm, khi tiếng ve bắt đầu râm ran cũng là lúc trong lòng nhiều bậc cha mẹ dấy lên một nỗi lo quen thuộc: "Hè này, con sẽ ở với ai? Con sẽ làm gì su...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1