Mình mới sinh mổ chủ động bé gái được 9 ngày. Hôm nay rảnh rỗi chia sẻ ít kinh nghiệm với các mẹ có ý định sinh mổ.
Mình chọn BV Vũ Anh và sinh mổ bởi bsi trưởng khoa Đoàn Châu Quỳnh. Phải nói thêm về bác Q , ấn tượng rất tốt là bác nhiệt tình tư vấn và quan điểm hiện đại lắm. Bác chỉ cho mình cách ăn uống để bé tăng kaf mẹ ko tăng, rồi chi tiết lúc sinh mổ làm " da tiếp da " như thế nào, mình sẽ được dán da chứ ko khâu bằng chỉ, sẽ đẹp và k bị đau nhiều..
Nói chung tâm lý trước khi mổ vô cùng thoải mái. Sáng hôm mổ mình tới viện thì bác Q đã chuyển hồ sơ làm từ trước bao gồm các xét nghiệm trước sinh và nhiều nội dung trong khi khám thai trước đó. Mình lấy phòng riêng 2 giường để thoải mái.Sau khi nhận phòng, mình được yêu cầu tắm sạch lại phần bụng, mình gặp lại bsi trước khi mổ để nếu cần yêu cầu gì thì nói lúc này.
Làm xong thủ tục đo tim thai, kiểm tra lâm sàng trước khi gây tê( bởi bsi gây tê thực hiện ) mình được tiêm kháng sinh dự phòng và truyền nước. 5p sau di chuyển lên phòng mổ. các Nữ hộ sinh ở đây thân thiện như người nhà, vừa vào phòng mổ, mình đã được một bạn nữ hộ sinh chu đáo hướng dẫn chút một.
À, sinh mổ dán da k thấy họ làm vệ sinh bên dưới gì hết cả, để nguyên y vẹn..hhihi..
Em nữ hộ sinh hướng dẫn và giải thích, còn nói luôn sẽ bị đau ra sao, chị cảm thấy như thế nào..v.v tóm lại mình cảm thấy rất an tâm với em ý.. kiểu như em ý sẽ động viên bên cạnh suốt thời gian mổ ý.
Sau khi nằm lên bàn mổ rất hẹp, bsi gây tê vào và các bạn hộ sinh hướng dẫn nằm cong như tôm để gây tê. Mình k nằm cong như tôm được, nên cuối cùng phải ngồi lên ôm lấy tay bạn nữ hộ sinh kia để bsi tiêm. Bsi gây tê nhanh chóng, có chút đau nhưng chịu được, sau đó y tá đút ống thông tiểu, lúc này thì mình k cảm thấy quá khó chịu do đã được gây tê.
Bsi Quỳnh mổ lúc nào mình k biết, 10p sau thấy con oe oe rồi. Bác Q cho mình làm da tiếp da với con nên bé được cho nằm trên ngực mẹ và được giữ chặt bởi 1 cái áo ngang ngực mặc trước đó, giống như địu con vậy. Một cô NHS giữ đầu bé dùm mình do lúc này bsi bắt đầu xử lý sau khi lấy bé ra. Được thấy con nằm trên ngực là một cảm giác khó diễn tả, thấy rất hạnh phúc..
Đặc biệt bsi k hút mũi bé để tránh bị tổn thương niêm mạc, ban đầu bé khó chịu và mình cũng xót xa, sau đó nằm sấp trên ngực mẹ lâu nên nhớt dãi trong mũi miệng tự trôi ra ngoài và bé thở bình thường. Ngta thậm chí k đem bé đi lau rửa hết gây, chỉ lau hết máu thôi.
Em bé cứ da tiếp da với mẹ cho tới khi mình chuyển ra phòng hồi sức. Lúc này chồng vào với vợ luôn, oxa nhìn thấy con cũng luống cuống vì thấy bé quá. Mình cứ hồi hộp đợi NHS cân em bé..May mà bé được 3.1kg vì mình lo sinh ở tuần 37 sẽ hơi bị nhẹ kg.
Rồi ngta cho chồng mình ở đó giữ bé tới khi nào mình k muốn nữa thì thôi. Thấy bé khó chịu và cũng cực cho chồng khi giữ đầu bé sát ngực để bé tự bú. Bé nhà mình bú được khá nhanh nên mình nói NHS đem bé xuống phòng nhi.
4 tiếng sau mình về phòng sau khi chân hết tê, và em bé về phòng với mẹ luôn.
Mình ko hề thấy đau nhiều, chỉ dùng 2 viên giảm đau trong 3 ngày. Tới nay là 9 ngày vết mổ được dán keo đã bắt đầu bong keo và chỉ để lại 1 đường nhỏ gọn gàng như chỉ.
Cũng chia sẻ thêm với các mẹ là k phải bsi nào cũng chịu dán da nhé., vì kĩ thuật này mới đòi hỏi tay nghề và bsi phải chịu khó do khi dán phải canh hai mép da khít, lại phải đợi máu khô ở lớp da tương đối mới dán được, thời gian mổ kéo thêm 30p và bsi thì còng lưng mà dán. Tất cả là để mình k bị đau, vết thương giảm tỉ lệ bị nhiễm trùng và vết mổ cực đẹp. ( mình mổ lần đầu mổ khâu chỉ tiêu, vết mổ như con đỉa, xong bsi Q đã cắt bỏ ) chi phí k tăng thêm thì phải..
Tóm lại mình hết sức cảm ơn bsi Q và bv Vũ Anh giúp mình trải qua một ca mổ an toàn và ít đau nhất có thể.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1