Học sinh lớp 1 nộp 16 triệu học phí đầu năm: Do hội phụ huynh đề xuất, trường không biết không hay???
Hôm nay em có lướt mạng thì thấy nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ một bức ảnh chụp lại các khoản thu của trường với dòng cuối: "...ta cần có 16.738.000 đồng".
Đọc đến đay chắc các mẹ cũng bắt đầu sốc. Đầu năm con đi học đã phải chạy sút quần để tươm tất cho con từ đồng phục đến cặp sách, tập vở. Vào nhập học rồi lại biết bao nhiêu là khoản thu khác nhau, linh tinh, lặt vặt. Với một khoản chi hơn 16 triệu đồng như thế thử hỏi có bao nhiêu gia đình đủ điều kiện để cho con đến lớp? Với nhiều gia đình khá giả, số tiền đó có thể chẳng đáng là bao nhưng cũng số tiền đó đồng nghĩa với việc khép lại cánh cửa tri thức của biết bao học sinh vốn là con của những người lao động bình thường.
Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Ngợi, trưởng Phòng GD-ĐT thành phố Cao Lãnh cũng đã xác nhận: “Qua xác minh, bức ảnh danh sách các khoản thu đang lan truyền trên mạng xã hội đúng là khoản thu dự kiến của một lớp 1 ở Trường tiểu học Chu Văn An”. Tuy nhiên, sau khi làm rõ thì thực tế mức đóng bắt buộc do trường đề xuất không cao mà chủ yếu là do các khoản thu tự nguyện làm cho mức thu đội lên đến 16 triệu đồng. Và phía đưa ra đề xuất những khoản thu này là đại diện cha mẹ học sinh.
Chính hiệu trưởng trường Chu Văn An, ông Nguyễn Hoàng Thanh cũng nói “Không hiểu phụ huynh lấy đâu ra thông tin học sinh phải đóng 16 triệu đồng. Học sinh lớp 1, nếu tham gia đầy đủ các khoản, kể cả tự nguyện, phụ huynh cũng chỉ đóng chưa đến một triệu đồng. Học sinh lớp 2/4, nếu học thêm lớp Anh văn tăng cường 6 tiết/tháng, cũng chưa đến 2 triệu đồng”.
Như vậy mọi sự cũng đã được lý giải rõ ràng và xác nhận sự việc buộc phụ huynh học sinh đóng hơn 16 triệu là không có. Tuy nhiên cũng qua bảng chi tiêu vừa rồi đã làm dấy lên một vấn đề rất đáng ngại về khoản thu mập mờ trong chi phí học đầu năm của các trường. Ngay chính các cô giáo có con đi học cũng thấy rằng những khoản thu đầu năm và trong năm ở trường rất nhập nhằng và mập mờ.
Liên quan đến sự việc, chiều 4/9, mạng xã hội facebook xuất hiện ảnh chụp tờ phiếu thông báo 20 khoản tiền có tổng mức hơn 9 triệu đồng được cho là của trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng). Và sau đó lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng giáo dục vào cuộc làm rõ. Bước đầu qua xác minh, xác định tờ phiếu thu này không phải của nhà trường phát hành. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, huyện đã xác định 18 khoản thu trùng khớp các khoản nêu trong tờ phiếu. Trong đó, nhiều khoản thu chưa được sự thống nhất từ hội cha mẹ học sinh và cũng chưa được cơ quan chức năng của huyện cho phép triển khai. Sau đó bước đầu cũng đã công khai xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật đối với hiệu trưởng THCS Minh Tân, đồng thời thống nhất lại các khoản thu để giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh trên địa bàn.
Mặc dù trên lý thuyết một số khoản thu tự nguyện là do phụ huynh tự thống nhất với nhau để đóng góp nhằm giúp cải thiện tình trạng cơ sở vật chất của lớp học. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng đồng tình với những khoản đề xuất như vậy.
Chị K.L từng phải bỏ ra nhiều khoản tiền tự nguyện đầu năm học với mong muốn cho con có một môi trường học tập tốt hơn. Tuy nhiên thực tế thì “khi con tôi vào học bé thường xuyên về nhà than trên lớp nóng, con khó chịu. Tôi hỏi lớp con đã lắp máy lạnh sao còn nóng thì con bảo cô giáo không có bật máy lạnh???”. Riêng với chuyện lắp thiết bị học tập thì "chỉ loe ngoe vài thứ và các con cũng ít khi được dùng để phục vụ cho việc học”.
Trong khi đó, có những phụ huynh thì nóng mặt với các khoản thu trên trời rơi xuống. Chị M.T tâm sự “Mình đi làm công ăn lương. Chồng cũng làm thuê. Hai vợ chồng tổng thu nhập chỉ gần 15 triệu. Tất cả tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa cho con thì cũng vừa đủ chứ không dư. Năm nào đến đầu năm vợ chồng cũng sút quần chạy tiền đóng tiền học cho hai con vậy mà còn biết bao nhiêu khoản từ trên trời rơi xuống. Tất cả cũng là do phụ huynh "phú quý sinh lễ nghĩa. Họ muốn lắp phòng máy lạnh, lắp thiết bị tiên tiến, lắp này lắp nọ. Họ đâu biết gia cảnh của nhiều phụ huynh khác khốn khổ như thế nào. Để cho con đi học đối với họ là chuyện lớn lao ra sao. Thế mà nhiều phụ huynh dù không đồng tình với những chi phí sang chảnh đó cũng phải cắn răng đồng ý, không ai lên tiếng phản đối và chỉ còn biết về nhà chạy tiền, ôm đống nợ rồi cày mà trả dần. Haizz!!! Học phí đầu năm mà cứ tầm 9-16 triệu/em chắc chết. Trường học chứ có phải dân buôn mà tận thu???”.
Đồng ý bố mẹ nào cũng muốn cho con có được những điều kiện tốt nhất để học tập. Ở nước ngoài, mọi thứ sẵn có, còn ở mình phải tự góp vào mới có. Thế nên các phụ huynh phải chi ra một số tiền lớn mỗi năm cho con học hành thì cũng mong con mình được hưởng xứng đáng. Tuy nhiên mọi thứ cũng cần phải rõ ràng. Nếu có chi thì ắt có quyền được sử dụng. Nếu đã khuyến khích nhà nhà đều có trẻ con tới tuổi đi học được đến trường thì ắt phải tạo điều kiện cho các con đi học tử tế.
Tính ra nếu cả mức chi do trường kiến nghị cộng với mức chi dự kiến do hội phụ huynh đưa ra thì con số học phí đầu năm sẽ rất nặng nề đối với không ít các bậc phụ huynh. Con chữ đến với học sinh nghèo trước nay đã khó. Giờ lại thêm cái vụ thu chi đầu năm với mức phí cao ngất ngưỡng thế này quá ngang ngửa với việc nuôi mấy đứa con học đại học. Xã hội ngày càng phát triển càng khuyến khích con trẻ đến trường. Làm thế này khác nào ngày càng đóng lại cánh cửa học đường mơ ước của biết bao học sinh? Đâu phải gia đình nào bố mẹ đi làm cũng hàng tháng dôi ra hơn vài chục triệu để chỉ cần hô là có ngay. Thế nên thiết nghĩ nếu nhà trường không thể kiểm soát phần thu chi kiến nghị vượt khả năng của phần lớn phụ huynh học sinh thế này thì e rằng sẽ còn nhiều bất cập nữa khiến cho con đường học tập của các bé sẽ lại càng thu hẹp đi các mẹ ạ!
Các mẹ còn ý kiến nào về chuyện thu chi tự nguyện phát sinh từ hội phụ huynh thì có thể cùng em lập topic để các mẹ khác còn lấy làm kinh nghiệm nhé!